ngày cứ thế lặng lẽ trôi :-)
tôi vẫn cứ thế thờ thẫn ngồi ..
em có hay chăng lòng tôi nhớ ..
nhớ lắm một người rất yêu tôi~~
lòng tôi không biết có yêu người..
cái tính chơi bời vẫn không thôi..
tôi biết tôi đây vô tâm lắm..
lắm lúc người bảo quá lạnh lùng..
tôi biết tôi đây làm em khổ..
nhưng em vẫn thế mãi yêu tôi..
tự dưng chợt nhớ lòng thao thức
nợ em nhiều lắm cả cuộc đời
ngẩng mặt lên cao trời mù mịt
có phải ông trời cũng trách tôi
mây gió giăng đen ngoài khe cửa
trong phòng u ám nỗi lòng tôi

muốn nói yêu em yêu thật nhiều
cho thỏa nỗi nhớ buổi chiều mưa
nhờ mưa nói khẽ cho em biết
nhờ gió thay vòng tay ôm trọn..
sưởi ấm tim em hộ tôi nha

ở nơi xa ấy bình an nhé,
anh sẽ đợi em ..yên tâm ha

này người con gái mà tôi nhớ..
anh sẽ bên em trọn cuộc đời

mỉm cười tôi ngước qua kẽ lá
có ánh mặt trời rọi vào tim
bình minh đã đến hết một đêm...
một đêm không ngủ tìm lối rẽ..
lối rẽ đời tôi khi có em

ai đọc được thì tặng người đó


