Góc dành cho những người yêu thơ

matcuoi
Posts: 4
Joined: Tue Mar 24, 2009 8:51 am

Góc dành cho những người yêu thơ

Post by matcuoi »

TÌNH YÊU HOA NGỌC LAN

Tại sao anh lại đến bên em
Rồi ra đi nhẹ nhàng như cơn gió
Để sâu thẳm lời yêu thương chưa dám ngỏ
Em chôn vùi trong nỗi nhớ mênh mang.

Hương Ngọc Lan thoang thoảng giữa không gian
Dù cao xa em vẫn đưa tay hái
Còn tình yêu với anh sao gần đấy
Em biết lấy gì hứng được để không rơi.
User avatar
ChuaDeu
Posts: 1077
Joined: Sat Dec 13, 2008 4:52 pm
Location: Hà nội
Contact:

Post by ChuaDeu »

Ai vô tình rớt sợi tơ thương
Để ai nhặt được vấn vương một thơi
Chỉ có một lời sao không ngỏ
Để đêm về thao thức suôt canh thâu
Ai mở lời với người thương cũng hiểu
Nói một điều đơn giản sao quá khó khăn!
Don't just be all talk, do what you want to do! :big_smile12:
Post Reply

Return to “Vườn thơ”