thơ tự tác..

User avatar
tcoison
Posts: 179
Joined: Sun Aug 14, 2011 4:19 pm

thơ tự tác..

Post by tcoison »

[CENTER]ba năm xa cách , ba năm nhớ..
ba năm gần gũi , ba năm thương..
tình yêu không chỉ là như vậy..
yêu em , tôi giữ ở trong tim..
[/CENTER]
.........................
ps : buồn buồn..
Trên đời , nếu ko có em ta cũng không chết được . Trên đời này nếu ko có cha mẹ ta cũng ko đến nỗi ko sống được . Nhưng nếu trên đời này Tổ Quốc ko còn thì ta sống làm chi nữa..Ôi!Mẹ Tổ Quốc bao dung..
[CENTER]Image[/CENTER]
User avatar
CONGDUONG_NGASON
Posts: 272
Joined: Sat Oct 29, 2011 4:39 pm
Location: thanh hóa

Post by CONGDUONG_NGASON »

một bài thơ hay,tình cảm.
HÃY NHÃ NHẶN VỚI MỌI NGƯỜI KHI BẠN ĐI LÊN.VÌ BẠN SẼ GẶP HỌ KHI ĐI XUỐNG!
User avatar
tcoison
Posts: 179
Joined: Sun Aug 14, 2011 4:19 pm

Post by tcoison »

ps : làm xong bài này mk mới nhớ đến tôi yêu em của Puskin..
"Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai;
Nhưng không để em bận lòng thêm chút nữa,
Hay hồn em phải gợn sóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,,
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen,
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm,
Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."
Trên đời , nếu ko có em ta cũng không chết được . Trên đời này nếu ko có cha mẹ ta cũng ko đến nỗi ko sống được . Nhưng nếu trên đời này Tổ Quốc ko còn thì ta sống làm chi nữa..Ôi!Mẹ Tổ Quốc bao dung..
[CENTER]Image[/CENTER]
vietnam
Posts: 46
Joined: Mon Jul 25, 2011 11:52 am

Post by vietnam »

TÔI BUỒN


Tôi buồn …

Chẳng hiểu vì sao … tôi buồn


Tôi buồn hỏi nhỏ Ca dao

Cũng dao cũng thớt, ca nhau sao buồn ?

Nàng rằng là bởi tại ông

Chân dung con gái vẽ râu quanh mồm


Tôi buồn lại hỏi Thanh bình

Hóa thân thị Nở, sao mời tiết canh ?

Nàng rằng cũng bởi tại anh

Trái chanh vắt hết, vỏ đem quăng rồi


Tôi buồn hỏi nhỏ Lam chiều

Bà già như thế sao còn chê tôi ?

Nàng rằng cũng tại thế thôi

Tôi già nên mới tìm trai đỡ đần


Tôi buồn chạy hỏi Thúy mai

Đà nẵng với Huế đâu xa mà lười ?

Nàng cười nắc nẻ như mời

Ông ra cũng được, đưa tiền nhành mai


Tôi buồn lại hỏi Lắng nghe

Cháu luôn chân thật chắc nghe chú rền ?

Phì cười cô bé bảo liền

Qua chát qua chít chú rền con nghe
Post Reply

Return to “Vườn thơ”