Đã lâu rồi em không ngồi viết nữa
Những vần thơ mơ mộng tuổi thần tiên
Đã lâu rồi em không còn nhớ nữa
Hình bóng anh buổi áo trắng đến trường
Em cảm ơn cuộc sống đời thường
Đã cuốn em vào dòng người bận rộn
Để quên đi hình ảnh ngày xưa ấy
Để quên đi tình yêu thủa học trò
Nhưng sáng nay sao tim em chợt nhói
Khi quay về lớp học ngày xưa
Như thấy anh ngồi đó bao giờ
Ngắt hoa phượng tặng em ngày tiễn biệt
Kỷ niệm xưa như hiện ra trước mắt
Mà có lúc em tưởng mình đã quên
Em nhận ra trong góc mỗi tâm hồn
Đều có chỗ dành cho thời áo trắng
Kỷ niệm__________________
Kỷ niệm__________________
chấp nhận đau khổ còn hơn bị lừa dối
Góp vui với em vài dòng. Cái này là bài thơ trong truyện dài "ranh giới" chị đang đọc 
Đông về cho cõi lòng thêm cô quạnh
Cho lá vàng, cho hoài niệm cứ rơi
Để nỗi buồn miên man tận chân trời
Tan mộng cuộc đời, người vẫn còn say
Cây nhớ lá, đứng chơ trọi bao ngày
Giơ cánh tay gầy tuyệt vọng khóc than
Xót xa để rồi lá cũng úa tàn
Một mùa đông buồn, thế gian bao nỗi ...??
Đừng buồn anh ! Tình yêu chẳng có tội
Và mùa đông chẳng có lỗi gì đâu
Ngày anh đi, em đã mang nỗi sầu
Khắc khoải nghẹn lòng... thổn thức canh thâu
Bởi chia ly nên tâm hồn lạnh giá
Nên mùa đông gieo thêm sầu nhớ thương
Gieo khô cằn nứt nẻ những con đường
Mà dấu chân đã in hằn kỷ niệm ...
Ngày trở về biết bao những nỗi niềm
em ngước lên nhìn trời sương giăng trắng
Tìm cho ta một bình yên tĩnh lặng
Lau giọt muộn phiền ...để gió cuốn đi !

Đông về cho cõi lòng thêm cô quạnh
Cho lá vàng, cho hoài niệm cứ rơi
Để nỗi buồn miên man tận chân trời
Tan mộng cuộc đời, người vẫn còn say
Cây nhớ lá, đứng chơ trọi bao ngày
Giơ cánh tay gầy tuyệt vọng khóc than
Xót xa để rồi lá cũng úa tàn
Một mùa đông buồn, thế gian bao nỗi ...??
Đừng buồn anh ! Tình yêu chẳng có tội
Và mùa đông chẳng có lỗi gì đâu
Ngày anh đi, em đã mang nỗi sầu
Khắc khoải nghẹn lòng... thổn thức canh thâu
Bởi chia ly nên tâm hồn lạnh giá
Nên mùa đông gieo thêm sầu nhớ thương
Gieo khô cằn nứt nẻ những con đường
Mà dấu chân đã in hằn kỷ niệm ...
Ngày trở về biết bao những nỗi niềm
em ngước lên nhìn trời sương giăng trắng
Tìm cho ta một bình yên tĩnh lặng
Lau giọt muộn phiền ...để gió cuốn đi !
[CENTER]Gieo mình trên cỏ xanh
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]
Thả hồn theo tiếng gió
Mắt nhìn vào nơi xa xăm
Nơi đó có trăng và sao
Ước đc làm những đám mây
Phiêu du khắp chốn
Một mình và chỉ một mà thôi![/CENTER]