Nhật ký Online - Chia sẻ cảm xúc mỗi ngày
Chiều nay...bão về...đi giữa đường mà có cảm giác như sắp bị bão nó cuốn đi.Qua cây cầu ...gió quật đến nỗi ko đi xe được...xuống dắc bộ ....cũng ko tài nào lê đi thêm được...
.Lúc đó cứ có cảm tưởng mình sắp bị gió mạnh quật xuống sông
.Bây giờ thì đã biết cải cảm giác cận kề cái chết 



Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Gió vi vu hoa thắm gọi bên thềm
Người trở về từ hoang tàn đổ nát
Chiều hết rồi đợi nắng những bình minh.
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Căn phòng buồn mở cánh cửa thênh thang
Bụi bám tơ giăng phủ phím dương cầm
Ngày mai câu hát nữa chừng nối tiếp
Gió vi vu hoa thắm gọi bên thềm
Người trở về từ hoang tàn đổ nát
Chiều hết rồi đợi nắng những bình minh.
Ngày mai qua rồi mọi điều sẽ khác
Căn phòng buồn mở cánh cửa thênh thang
Bụi bám tơ giăng phủ phím dương cầm
Ngày mai câu hát nữa chừng nối tiếp
- MaiHuong_bt
- Posts: 242
- Joined: Wed Mar 03, 2010 6:20 pm
- Location: Hà Nội
chán mình quá đi mất thôi.....
Chỉ những yêu thương thực sự mới làm người ta mong nhớ
Chỉ những hạnh phúc thực sự mới làm người ta cố gắng giữ gìn
Chỉ những hạnh phúc thực sự mới làm người ta cố gắng giữ gìn