điếu thuốc tàn chưa gạt đợi châm thêm
bao tháng năm cuộc sống đã ngủ quên
tương lai nấp ở nửa bên bàn phím
bình minh muộn thoáng bóng chiều tim tím
ngày mai ơi sao vội vã đi tìm
nhưng thằng tôi chớ mãi mãi ngủ im
bê bết lắm kiếm tìm làm chi nữa ...
bỗng 1 ngày trái tim ai gõ cửa
thoáng vu vơ 1 nửa của tôi kìa
ôi mong ước ai kia hãy sẻ chia
cuộc sống chẳng toàn những điều vô vị .
bình minh sớm hôm nay sao đẹp nhỉ
cốc chè thơm bên má thắm môi hồng
sâu róm sữa...vương đầy trong mắt trong
ngày đẹp lắm
