Thơ Thẩn..Tức Cảnh sinh tình..

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/colorful (10).gif" border="0"></br>
User avatar
LongPhiVu
Posts: 1165
Joined: Wed Jan 13, 2010 6:29 pm
Contact:

Thơ Thẩn..Tức Cảnh sinh tình..

Post by LongPhiVu »

Không Có Tên.
Tự Nhiên em nhé đừng trang điểm
Môi thắm rồi thôi chẳng cần son
Má cứ như hoa đào buổi sớm
Đấy Phấn mà chi vẫn ửng hồng

Tự nhiên em nhé đừng làm dáng
Áo cứ như mùa bướm trắng bay
Và mái tóc 1 dòng sông biếc
Nhẹ phủ bờ vai hương đắm say

Tự Nhiên em nhé dù nhan sắc
Đã là rượu ngọt đã là mơ
Anh tự nhủ lòng đừng trót dại
Rượu cứ là rượu thơ vẫn thơ

:36: :36: :36: :36:
User avatar
bangthanhnbns
Posts: 216
Joined: Wed Dec 09, 2009 11:05 pm

Post by bangthanhnbns »

Học đòi xuất khẩu thành thơ tí :)
" Dẫu làm sao thì ta vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trên đời không trách đời bạc bẽo
Sống như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh
Không lo cực nhọc "
" Nếu cuộc đời đá bạn một cái thì hãy để nó đá bạn về phía trước "
Post Reply

Return to “Rung động trái tim”