
Thơ hay _ click nhanh
- maxuanminh_XD-K54
- Posts: 92
- Joined: Sun Oct 04, 2009 9:32 am
Có bài thơ nữa hay cực luôn:
[CENTER] Hà Nội như em
Đỏng đảnh lắm em tôi Hà Nội
Đêm lạnh về khao khát một vòng tay
Sáng se sắt gối ôm trước ngực
Trưa nồng nàn như hạ cuối ngày say
Đổng đảnh lắm em tôi Hà Nội
Chiều Hồ Tây thảng lạnh lá mây vàng
Đêm chợt nóng vòng vèo trên con phố
Đã ấm ý gió quất gió triền miên
Hà Nội vọng về trong tiếng ca êm
Sông Hồng chỉ thở than khi nước về theo cơn lũ
Ngõ nhỏ ngày xưa nơi có nhà em ở
Giờ thênh thang lên phố lâu rồi
Hà Nội em ơi chiều giông bão tơi bời
Phố ngập ngụa nước tràn qua bậc cửa
Thuyền giấy ngày xưa đâu còn ai gấp nữa
Phố thành sông ngán ngẩm mắt nhìn
Hà Nội mình yêu đỏng đảnh vô cùng
Thoắt nắng thoắt mưa như em chợt hờn chợt dỗi
Tàn nắng qua mau cho chớm thu đến vội
Hà Nội như em... Hà Nội như anh,,, [/CENTER]
Thấy hay không các anh. Thanks nhé!!!
[CENTER] Hà Nội như em
Đỏng đảnh lắm em tôi Hà Nội
Đêm lạnh về khao khát một vòng tay
Sáng se sắt gối ôm trước ngực
Trưa nồng nàn như hạ cuối ngày say
Đổng đảnh lắm em tôi Hà Nội
Chiều Hồ Tây thảng lạnh lá mây vàng
Đêm chợt nóng vòng vèo trên con phố
Đã ấm ý gió quất gió triền miên
Hà Nội vọng về trong tiếng ca êm
Sông Hồng chỉ thở than khi nước về theo cơn lũ
Ngõ nhỏ ngày xưa nơi có nhà em ở
Giờ thênh thang lên phố lâu rồi
Hà Nội em ơi chiều giông bão tơi bời
Phố ngập ngụa nước tràn qua bậc cửa
Thuyền giấy ngày xưa đâu còn ai gấp nữa
Phố thành sông ngán ngẩm mắt nhìn
Hà Nội mình yêu đỏng đảnh vô cùng
Thoắt nắng thoắt mưa như em chợt hờn chợt dỗi
Tàn nắng qua mau cho chớm thu đến vội
Hà Nội như em... Hà Nội như anh,,, [/CENTER]
Thấy hay không các anh. Thanks nhé!!!
