Page 1 of 3

Bài thơ ETV tặng thầy cô yêu dấu

Posted: Sun Oct 30, 2011 8:02 am
by e_hyomi
Bao nhiêu năm trưởng thành và xa cách
Con lại về đứng dưới mái trường xưa
Chào hàng cây trước gió khẽ đung đưa
Chào lá cờ trên cao bay phấp phới
Chào khoảng sân vuông,những hành lang mới
Vẫn rộn ràng vẫn náo nức học sinh
Chợt ướt khóe mi,trông một bóng hình:
Thầy lặng lẽ bên hàng cây xanh mát.
Chiếc áo nâu nâu ống quần đã nhạt
Bụi thời gian vương bạc mái đầu sương
Bao nhiêu năm cần mẫn dưới mái trường
Chỉ mong con vào đời thêm vững bước.
Suốt đời thầy vì tương lai đất nước
Dạy học trò khóa trước lại khóa sau
Khuyên chúng con dùng đoàn kết với nhau
Để tương lai không ai là đơn lẻ.
Khi con buồn thầy là người chia sẻ
Những vui,hờn những tủi thẹn biết bao
Lòng ngây thơ lại thường hỏi vì sao :
"Vì điều gì mà thầy luôn hạnh phúc ?"
Đâu biết rằng thầy phải buồn bao lúc
Khi đó nhìn về phía của chúng con
Hàng nếp nhăn trên trán bỗng không còn
Một nụ cười đậu vào tương lai mới.

Posted: Mon Oct 31, 2011 8:08 pm
by ngoctuan_etv
rất hay và đầy cảm xúc. không hổ danh là thành viên của ETV
Cố gắng phát huy....Quảng bá rộng rải hình ảnh ETV trong diễn đàn.

Posted: Mon Oct 31, 2011 9:27 pm
by Nguyan Lee
\ :D .......mình muốn nó dài hơn nữa :hihihi:

Posted: Mon Oct 31, 2011 9:33 pm
by Ca Tha
yêu ETV nhiều lắm,bài thơ rất ý nghĩa

Posted: Thu Nov 03, 2011 8:42 pm
by Nhim Xu
lại thơ à bé.hix.

Posted: Fri Nov 04, 2011 5:00 pm
by e_hyomi
diepngochan wrote:lại thơ à bé.hix.

Thế cậu cần tớ làm gì :) ?

Posted: Fri Nov 04, 2011 6:26 pm
by Soneruby
hay thế nhỉ...

Posted: Tue Nov 08, 2011 6:59 pm
by lazygirl_etv
quá hay ấy chứ. không hổ danh là thành viên của etv.

Viết tiếng Việt có dấu!

Posted: Wed Nov 16, 2011 11:41 am
by CONGDUONG_NGASON
bài thơ hay mà xúc động nữa.

Posted: Tue Nov 22, 2011 12:03 am
by teddy
sao lớp mih toàn nhân tài thơ ca mà trong số ấy lại ko có mih...hjx