Bài thơ tặng con gái E_TV
Posted: Wed Oct 26, 2011 2:41 pm
Trời và Biển
Biển mênh mông rộng lớn ngoài bể xa
Mỗi chiều tà hiu hiu theo cơn gió
Trời là nữ hoàng trong lòng biển đó
Liệu thấy gì dưới đáy của nó không?
Trời lung linh rực rỡ ánh mai hồng
Biển thầm lặng đón từng tia nắng trẻ Sea sẽ đợi Sky, mình hứa thì mình sẽ làm.Change is man
Để tiếp hơi cho những đám mây nhẹ
Kết lại rồi đem gửi tặng trời xanh
Chợt ngày kia trời đầy cơn gió lạnh
Bởi mây mù u ám từ biển khơi
(Ngọn sóng cao cũng không thể tới trời
Biển vội vàng tự bay lên tìm lối)
Trời khóc vang, biển thẹn mình gây tội
Chẳng qua vì muốn cạnh trời hơn thôi
Một màu đen phủ kín không gian rồi
Biển xáo lòng,bọt bay vì sợ hãi
Nhưng yêu thương đã níu trời trở lại
Phải chăng buồn khi thấy biển lo âu
Mà giận hờn trời nào có được lâu
Sau đêm thâu một cầu vồng lại sáng
(Hyo Mi of ETV)
Cây nhà lá vườn đấy mọi người cứ chém thoải mái.
Biển mênh mông rộng lớn ngoài bể xa
Mỗi chiều tà hiu hiu theo cơn gió
Trời là nữ hoàng trong lòng biển đó
Liệu thấy gì dưới đáy của nó không?
Trời lung linh rực rỡ ánh mai hồng
Biển thầm lặng đón từng tia nắng trẻ Sea sẽ đợi Sky, mình hứa thì mình sẽ làm.Change is man
Để tiếp hơi cho những đám mây nhẹ
Kết lại rồi đem gửi tặng trời xanh
Chợt ngày kia trời đầy cơn gió lạnh
Bởi mây mù u ám từ biển khơi
(Ngọn sóng cao cũng không thể tới trời
Biển vội vàng tự bay lên tìm lối)
Trời khóc vang, biển thẹn mình gây tội
Chẳng qua vì muốn cạnh trời hơn thôi
Một màu đen phủ kín không gian rồi
Biển xáo lòng,bọt bay vì sợ hãi
Nhưng yêu thương đã níu trời trở lại
Phải chăng buồn khi thấy biển lo âu
Mà giận hờn trời nào có được lâu
Sau đêm thâu một cầu vồng lại sáng
(Hyo Mi of ETV)
Cây nhà lá vườn đấy mọi người cứ chém thoải mái.