Page 1 of 1

Thơ hay không tên &... có tên

Posted: Sat Sep 17, 2011 9:09 pm
by Bom
Nào ..ai hiểu được nỗi lòng
Ngờ ..như năm tháng hoài mong nhớ người
Người ..đi lịm tắt môi cười
Bỏ ..mình cô lẻ đêm rơi giọt sầu
Anh ..nào có lỗi chi đâu
Đi ..sao không nói một câu tạ từ .


Tình ..mình đã hết thật ư?
Thơ ..buồn lặng lẽ ưu tư tháng ngày
Chưa ..vui đã nhận đắng cay .
Kết ..bao thương nhớ đọa đày trong đêm
Sầu ..buông điệu vấn buồn thêm
Bi ..tình thương hận bên thềm men say
Nửa ..hồn lịm giữa bàn tay
Đời ..như bóng ảo ...thật cay đắng lòng!

Còn ..chi đâu nữa hoài mong
Đây ..ân tình cũ nắng hồng phôi phai
Giọt ..sầu từng hạt mi cay
Lệ ..tuôn gối lẻ đêm dài đơn côi
Buồn ..vương theo tận chân trời
Rơi ..từng giọt nhớ bên đời quạnh hiu.


Gió
..đưa mây lạnh mỗi chiều
Mưa ..rơi từng hạt gợi nhiều nhớ thương
Phủ ..mờ từng lớp mù sương
Lấp ..đầy tim nhỏ đoạn trường hồn ơi!
Một ..mình trống vắng đơn côi
Đời ..sao phận bạc hỏi đời ? thấu chăng!
Anh ..giờ đầy những vết hằn
Mang ..trong tim nhỏ những lằn roi đau!


(st)

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:08 pm
by Bom
Thanh thản!

Gió bỏ em chạy trốn theo mùa
Mặt trời khóc chiều nay anh ạ
Em cô đơn giữa 2 miền nghiệt ngã
Miền ko anh và ko cả chính em.

Nơi yêu thương hình như em lạc lối
Lần lữa đi, lần lữa đứng chờ
Ngã 7 ngã 3 đường sao nhiều quá
Em đơn phương ko tìm nổi chính mình

Ném nỗi buồn vào tận đáy thời gian
Ko dám tin lòng mình thanh thản thế
Cắt một thuở đam mê vào nỗi nhớ
Dấu một thời cứ ngỡ được anh yêu.


(st)



Ảo ảnh!

Tôi đã chôn, sao anh cứ hiện về
Nấm mồ ấy ko một lần hương khói
Vùi chôn anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối, tôi yêu.

Romeo giữa cuộc đời này có được bao nhiêu
Mà sao tôi dám làm Juliet
Ảo ảnh kia ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt.


(st)

Diêm!

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em ko nghĩ thế!
Bởi que diêm chỉ một lần lóe sáng
Còn vỏ bao cháy đến trăm lần.

Em ko thể là phần sẫm nơi vỏ kia
Để làm sáng...
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này, đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân diêm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: Đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Ko oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.

Nếu muốn suốt đời mãi ở bên nhau
Thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suôt cuộc đời...


(st)

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:08 pm
by Google
àh thì cũng ko tên :

Tôi bùn tôi mới viết thơ
Vì đời cay đắng nên thơ lạc đề
Nếu ai có đọc đừng chê
Vì tôi đâu phải làm nghề nhà thơ.. :)

; ;)

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:18 pm
by Bom
Đêm một mình nghe tiếng mưa rơi
Ngỡ thương nhớ chui về qua ngõ nhỏ
Ngỡ trái tim đi về theo cơn gió
Ngỡ tháng năm buồn mãi,cô đơn.

Ta đêm nay chia một nửa linh hồn
Nửa nơi này cho trái tim đã mất
Nửa phương xa cho tình yêu dấu mặt
Chút đượm buồn lưu luyến mong manh.

Ai mang theo suốt cuộc đời mình
Những hận thù đớn đau trong cuộc sống
Những muộn phiền đắng cay lắng đọng
Chút cô đơn năm tháng phai màu.

Và nơi nào chôn dấu trong nhau
Tháng năm qua ai đã từng biết mặt
Ai đã chịu nỗi đau chia cắt
Sẽ không quên giây phút êm đềm.




Đi tìm ...

Đôi lần ta tìm thấy
Trong năm tháng bụi trần
Một bóng hình duyên nợ
Cảm thấy lòng phân vân

Đôi lần ta tìm thấy
Trong kí ức con tim
Lời nguyện cầu nho nhỏ
Rồi nó cũng đắm chìm

Đôi lần ta tìm thấy
Ai kia...bóng xa xôi
Khuất sau từng nỗi nhớ
Chìm đắm trong dòng đời

Hồn nhiên và vắng lặng
Tiếng dế dạo màn đêm
Khúc dương cầm khe khẽ
Bụi thấm nhòa trái tim.




Em nói em thích mùa thu
nắng thì thầm trên từng ngọn cỏ
gió heo may nỗi nhớ ...
anh đi tìm thương nhớ triền sông

thảo nguyên xanh bát ngát cánh đồng
gió vi vu hát từng lời chan chứa
em ước -- bông hoa may nhỏ
ru đời bao ước mơ

để rồi năm tháng bước đi qua
hoa may rụng bên bờ sông vắng
anh đi tìm chút nắng
soi cánh may biêng biếc ngày xưa.




ai đem tình yêu đong đếm
xem cuộc đời ai nặng hơn ai
xem dối gian như chuyện khôi hài
và chân thật chỉ là điều ... giả dối

đem tháng ngày qua những lời nhắn gửi
rồi lặng thầm ... gió cuốn theo mây
hãy nhìn xem trên trái đất này
thủy chung là người ... ngờ nghệch

cho đến 1 khi dòng đời bạc phếch
tóc trên đầu điểm chút pha sương
đôi bàn tay chẳng được kiêm cường
ai quanh ta ... tình yêu trỗi dậy

đã muộn rồi thế gian chi hãy
đem tình yêu làm của lọc lừa
đem duyên phận là thứ trời cho
ân hận ... đời cũng không quay lại.


Mr Tâmbh <bạn thân of mr bom>

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:36 pm
by Google

Tay cầm ngòi bút,mắt đăm chiêu...
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi chiều ......
A biết viết gì cho E hiểu
hay là viết đại 1 chữ "yÊu
***

Viết tên e trên nkữg bức tườg dài
Sợ tườg đổ làm tên e mất
Và cuối cùg tôi tìm ra chỗ cất
Cất tên em trong sâu thẳm trái tim tôi..
***

Sông ơi sông chảy về nguồn
Sao không cuốn hết nỗi buồn trong ta.
Gió ơi gió thổi bao la
Sao không thổi hết lòng ta đang buồn...
****

Tôi biết thân tôi tựa cánh bèo
Còn người là nước suối trong veo
Bèo không có nước bèo khô héo
Nước chẳng có bèo vẫn trong veo!..
***

Vì ai tôi bỗng dịu dàng?
Vì ai tôi có hàng ngàn giấc mơ?
Vì ai tôi bỗng ngẩn ngơ?
Vì ai tôi bỗng bơ vơ 1 mình? .

nguồn: ....

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:51 pm
by MrSongJiang
haizzzzzz
lại hội thơ roài, có chơi cờ ko đấy mí bak :smile22:

Posted: Sat Sep 17, 2011 10:53 pm
by Nguyan Lee
toàn thơ của chú hả :hihihi: