Page 1 of 1

Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn ....:((

Posted: Thu May 26, 2011 7:51 pm
by Ca Tha
Tôi sợ ngày mai tôi sẽ lớn
Tuổi học trò cắp sách còn đâu
Áo trắng nhường cho những chiếc áo màu
Rồi cuộc đời sẽ đong đầy nước mắt

Tôi rất sợ ngày mai buồn hiu hắt
Rồi nhìn đời bằng con mắt đăm chiêu
Tuổi thơ ngây sẽ mất mát nhiều dần
Tìm đâu được những ngày thơ mộng ấy

Tôi rất sợ ngày mai tìm không thấy
Nét hồn nhiên áo trắng hôm nay
Tuổi vô tư chìm đắm với tháng ngày
Hồn lạc lõng trong lòng nặng trĩu
Tôi sẽ hết bên mẹ hiền phũng phịu
Nũng nịu đòi xin mẹ đi chơi
Ngày mai ơi xin đừng đến trong đời
Vì tôi sợ...ngày mai tôi sẽ lớn...
[YOUTUBE]QnsDmoVhvMY[/YOUTUBE]

Posted: Thu May 26, 2011 8:04 pm
by a Trang TAnh
Thơ tự làm à bạn,hay đó :P

Posted: Thu May 26, 2011 8:17 pm
by Ngai Da Ba
tự nhiên lại sợ lớn cứ như hồi cấp 3 thì tốt.

Posted: Thu May 26, 2011 10:06 pm
by Google
nhiều đứa mún lớn cũng chả đc.. :) ) :) )

Posted: Fri May 27, 2011 9:30 am
by hoaphiyen
thế làm sao để khỏi phải lớn hả em thổ địa yêu?
chị không muốn lớn để làm chị của em thế này đâu? :(

Posted: Fri May 27, 2011 3:56 pm
by Bom
Lớn lên để ta trưởng thành hơn. Và khi trưởng thành hơn ta lại muốn đi tìm cái hồn nhiên tuổi thơ.
Đúng là con người.

Posted: Mon May 30, 2011 11:14 am
by antonionguyen1
Lớn cũng có nhiều cái hay mà.Có nhiều cái còn chờ đợi ta khám phá phía trước.