Page 1 of 1

Xóm cũ

Posted: Wed May 25, 2011 5:42 am
by Alian
Xóm cũ

Tặng MH người con gái Ngũ Kiên xưa
Image


Tiếng ai như gió ở trong lòng
Ngẩn ngơ rồi lại vẫn ngẩn ngơ
Quê Hương xa cách ngàn dâu biển
Nghìn trùng thương nhớ viết nên thơ
Nếu ai có về thăm Xóm Cũ
Ngũ Kiên đồng trũng Bến Sung xưa
Cho gửi theo về bao thương nhớ
Đồng chua biển mặn Cói Nga Sơn
Nếu ai đã từng xa Xóm Cũ
Mới thấy chao ôi nhớ cồn cào
Bạn cũ năm xưa còn hay mất
Thôn Viềng, Xóm Vệ có ai qua
Người đi biền biệt xa xa lắc
Nhung nhớ chất chồng cao ngất ngây.




Hannover-Đức Quốc
6.6.2010
Mai Thiện Thanh

Posted: Wed Aug 10, 2011 10:13 pm
by MrSongJiang
Thơ chưa hay lắm
Ủng hộ tinh thần vì quê nhà

Posted: Wed Aug 10, 2011 10:57 pm
by Thu Hoai
Hay lắm chú ạ :D

Posted: Wed Aug 10, 2011 11:10 pm
by Bom
1 bài thơ trầm, 1 nỗi nhớ quê hương da diết :)

Image

Like mạnh cho con đường :x