Page 1 of 1

trở về cát bụi

Posted: Thu May 12, 2011 5:45 pm
by Ngai Da Ba
Tim ngừng đập phủi rồi nợ thế

Vĩnh biệt buồn vui ân oán giận hờn

Đất ôm người như mẹ ôm con

Toả hơi ấm sưởi mùa băng giá

Người ra đi về nơi xứ lạ

Ngày ngày bầu bạn với cỏ cây

Đếm trăng sao với gió cùng mây

Đùa giỡn với côn trùng rả rích

Đêm lạnh bãi tha ma cô tịch

Chờ thời gian chuyển kiếp luân hồi

Vào địa ngục hay được rong chơi

Chốn non bồng nơi miền cực lạc

Rồi một mai đất người tan nát

ơi Dương Thế nợ Đời chưa rũ sạch
Vững đôi chân đi cho trọn con đường
Dù chông gai cạm bẫy giăng muôn phương
Hãy cứ bước lòng chẳng hề e ngại

Rồi mai đây trở về với các bụi
Oán thù sân hận vầy tay chào buông
Trả lại đời bao nuối tiếc luyến thương

Về cát bụi kết bạn cùng giun dế
Đất thêm mềm mầu mỡ cây tốt xanh
Con đường xưa rợp bóng hoa lá cành
Người ghé bước linh hồn TÔI nơi đó

Tôi sắp đến, đi và yên đỗ
Lìa cõi đời tay: nắm cát chờ khô
Tự yên ngủ bên đất lạnh sương mờ
Cùng giun dế ru bàica tiên tổ
Hai thế giới hai mầu đen đỏ
Ăn hết rồi bát cháo lú phần tôi
Để từ đây nơi chín suối ngậm cười
Hồn bay bổng, xác trở về cát bụi

"Từ hư vô về lại hư vô

Là cát bụi trở về cát bụi

Posted: Thu May 12, 2011 10:25 pm
by Google
đang còn trẻ mà anh...bi quan thế :) )