Thơ của Long Phi Vũ
Posted: Tue Apr 12, 2011 11:40 am
Dở lắm mọi người nghe nhé !

Hãy sống với nhau bằng tình yêu
Bạn có thấy ánh dương dần khuất bóng
Như nhạt phai dưới những áng mây xanh
Cuộc đời đó, đâu chỉ là bức tranh
Ðó còn là con đường dài vô tận
Khi những ngày cô đơn hoài không dứt
Ðó là khoảnh khắc khi ta bật khóc
Cố vươn lên chạm đến bầu trời cao
Ðể có sức mạnh vươn tới những vì sao
Ngẩng đầu cao ngước lên cao, cao mãi.
Mọi điều chúng ta phải làm giờ đây
Là tình yêu dành đến một ai đó
Có thể sống vì một tương lai rạng rỡ
Là thổ lộ tấm lòng cùng một ai đó
Rằng tôi cần bạn biết nhường nào
Để tình yêu sáng cùng những ngôi sao
Để cuộc đời sẽ không còn đau khổ
Nếu chúng ta gạt sang những điều trách cứ
Từng giọt lệ và những nỗi đắng cay
Để tình yêu luôn mãi ngự trị chốn đây
Và thế gian sẽ mỉm cười lần nữa !
.....



Hãy sống với nhau bằng tình yêu
Bạn có thấy ánh dương dần khuất bóng
Như nhạt phai dưới những áng mây xanh
Cuộc đời đó, đâu chỉ là bức tranh
Ðó còn là con đường dài vô tận
Khi những ngày cô đơn hoài không dứt
Ðó là khoảnh khắc khi ta bật khóc
Cố vươn lên chạm đến bầu trời cao
Ðể có sức mạnh vươn tới những vì sao
Ngẩng đầu cao ngước lên cao, cao mãi.
Mọi điều chúng ta phải làm giờ đây
Là tình yêu dành đến một ai đó
Có thể sống vì một tương lai rạng rỡ
Là thổ lộ tấm lòng cùng một ai đó
Rằng tôi cần bạn biết nhường nào
Để tình yêu sáng cùng những ngôi sao
Để cuộc đời sẽ không còn đau khổ
Nếu chúng ta gạt sang những điều trách cứ
Từng giọt lệ và những nỗi đắng cay
Để tình yêu luôn mãi ngự trị chốn đây
Và thế gian sẽ mỉm cười lần nữa !
.....

