Tình yêu là gì
Posted: Fri Dec 10, 2010 12:12 pm
có người nói với tôi
tình yêu là vĩnh cửu
như trái đất vẫn quay
như mặt trời mọc,lặn
lại có người cũng nói
tình yêu chỉ nhất thời
nhất thời trao tất cả
là khi chẳng còn gì
***
có người nói với tôi
tình yêu là nhung nhớ
dù xa xôi cách trở
dù gối ấp tay kề
lại có người cũng nói
tình yêu là lãng quên
quên người em gái nhỏ
đã chẳng hề yêu tôi
***
có người nói với tôi
tình yêu là thù hận
bởi người mà u uất
bởi người mà hận lòng
lại có người cũng nói
tình yêu luôn vị tha
bỏ qua cả lỗi lầm
chẳng cần chi quá khứ.
***
có người nói với tôi
tình là phải thờ ơ
cho những phút đợi chờ
để người ta nhung nhớ
lại cũng có người nói
tình yêu là tôn thờ
là yêu em trong mơ
và yêu em ngoài thực.
***
nhưng ai đã biết rằng
không gì là mãi mãi
chẳng có thứ nhất thời
đâu đã có nhớ nhung
dễ gì mà quên lãng
tình nào phải hận thù
bỏ qua luôn thứ tha
đừng bao giờ tôn thờ
thờ ơ là sai sách
và giờ tôi biết cách
để lí giải tình yêu
không có gì cao siêu
Tình Yêu là cuộc sống!!!
tình yêu là vĩnh cửu
như trái đất vẫn quay
như mặt trời mọc,lặn
lại có người cũng nói
tình yêu chỉ nhất thời
nhất thời trao tất cả
là khi chẳng còn gì
***
có người nói với tôi
tình yêu là nhung nhớ
dù xa xôi cách trở
dù gối ấp tay kề
lại có người cũng nói
tình yêu là lãng quên
quên người em gái nhỏ
đã chẳng hề yêu tôi
***
có người nói với tôi
tình yêu là thù hận
bởi người mà u uất
bởi người mà hận lòng
lại có người cũng nói
tình yêu luôn vị tha
bỏ qua cả lỗi lầm
chẳng cần chi quá khứ.
***
có người nói với tôi
tình là phải thờ ơ
cho những phút đợi chờ
để người ta nhung nhớ
lại cũng có người nói
tình yêu là tôn thờ
là yêu em trong mơ
và yêu em ngoài thực.
***
nhưng ai đã biết rằng
không gì là mãi mãi
chẳng có thứ nhất thời
đâu đã có nhớ nhung
dễ gì mà quên lãng
tình nào phải hận thù
bỏ qua luôn thứ tha
đừng bao giờ tôn thờ
thờ ơ là sai sách
và giờ tôi biết cách
để lí giải tình yêu
không có gì cao siêu
Tình Yêu là cuộc sống!!!