Thơ con cóc - Những ngày cuối thu.
Posted: Thu Sep 23, 2010 10:48 pm
Thơ củ chuối con cóc ai nghe không...
Cuối thu trong lòng mình chợt có rất nhiều cảm xúc khác lạ

Gió thu khẽ se lạnh
Có phải Đông đã bắt đầu sang.
Giọt sương đêm trên ngon cỏ
Gió khẽ thổi, chiếc lá vàng
Nhè nhẹ, rơi rơi
Đêm Thu lạnh vắng
Nỗi cô đơn, bồi hồi
Nhung nhớ bâng khuâng
*****
Một mình lang thang
Bước chân trên phố
Hương hoa
Nhè nhẹ, thoang thoảng đâu đây.
Dòng đời xuôi ngược
Bao niềm vui, nỗi buồn
Nhè nhẹ, rơi,rơi
Theo chiếc lá vàng.
******
Cuối thu trong lòng mình chợt có rất nhiều cảm xúc khác lạ

Gió thu khẽ se lạnh
Có phải Đông đã bắt đầu sang.
Giọt sương đêm trên ngon cỏ
Gió khẽ thổi, chiếc lá vàng
Nhè nhẹ, rơi rơi
Đêm Thu lạnh vắng
Nỗi cô đơn, bồi hồi
Nhung nhớ bâng khuâng
*****
Một mình lang thang
Bước chân trên phố
Hương hoa
Nhè nhẹ, thoang thoảng đâu đây.
Dòng đời xuôi ngược
Bao niềm vui, nỗi buồn
Nhè nhẹ, rơi,rơi
Theo chiếc lá vàng.
******