Page 1 of 1

chÉm tÝ ;;)

Posted: Tue Jan 13, 2009 6:10 am
by o0o
- Ăn ít no lâu, ăn nhiều ... hao của

- Ai làm ... người khác chịu

- Bụng làm, dạ ... tháo

- Đầu bạc, răng ... vàng

- Giấy rách giữ lấy ... bán ve chai

- Còn nói còn tát

- Con là nợ, vợ là oan gia, em vợ là thiên nga, mẹ vợ là quỉ già

- Một thời để yêu và một thời để trả nợ

- Năng nhặt chật nhà

- Được voi đòi ........Hai Bà Trưng

- Gió mùa thu anh ru em ngủ
em ngủ rồi anh thực hiện kế hoạch B
kế hoạch B mang tên " cạy tủ "
lấy hết tiền đi tới sang năm

- Con gái đẹp là con gái trong mơ, con gái ngoan là con gái...trong nhà trẻ .

Posted: Tue Jan 13, 2009 11:48 am
by Dungraudz
haha! gió thổi ào ào!

Posted: Tue Jan 13, 2009 11:51 am
by ChuaDeu
yếu còn bày đặt ra gió!
Có những nối buồn tan ra thành nước
Gửi vào lòng đất mãi chưa tan
=))

Posted: Tue Jan 13, 2009 11:54 am
by Dungraudz
Chúa Đểu wrote:Có những nối buồn tan ra thành nước
Gửi vào lòng đất mãi chưa tan
=))
mày toàn gửi nỗi buồn vào nước tiểu rùi lại gửi vào đất à!