Có những điều mang tên mãi mãi
Posted: Mon Jul 12, 2010 8:29 am

Vẫn biết chẳng có gì tồn tại mãi mãi
Vẫn tự nhắc điều gì rồi cũng sẽ đổi thay
Vẫn thấy rằng " vĩnh cửu " là không thể
Nhưng.......
Có những điều mang tên " mãi mãi "
Nơi yêu thương không có lý do
Ấm áp và bình yên
Là gia đình thân yêu luôn ở bên
............
Một mối tình không thể mãi dài lâu
Ngọt ngào mà mặn chát
Nhưng tình yêu luôn ở trong mỗi người
.............
Niềm vui đâu thể kéo dài mãi
Đến rồi bất chợt đi
Nhưng cuộc sống luôn tràn đầy niềm vui

Giọt nước mắt không thể rơi mãi
Thổn thức trong đêm thâu
Nhưng lòng nhẹ hơn khi nước mắt tuôn
Một người bạn không thể mãi ở bên
Hụt hẫng khi vắng bóng
Nhưng tình bạn không hề biến mất
Một người bạn không thể mãi ở bên
Hụt hẫng khi vắng bóng
Nhưng tình bạn không hề biến mất

Có đôi khi nụ cười vụt tắt
Nỗi buồn bỗng vây quanh
Nhưng đẹp nhất khi nụ cười nở trên môi
..............
Yêu thương là không chờ đợi
Hay đòi hỏi lý do vì sao
Đó là yêu thương chân thành và mãi mãi tồn tại