Con trai và tình yêu
Posted: Mon Jan 12, 2009 8:15 pm
Hãy đừng nói khi con tim chưa biết
Sẽ đập về đâu hướng mới của tình yêu
Đừng nên mang đau khổ với u sầu
Cho người con gái nhỏ thân thương
Là con trai người ơi xin hãy hiểu
Tôi chỉ là con sóng nhỏ vô tư
Nhởn nhơ trôi nhưng sẽ vỗ vô bờ
Nếu người đã trót trao tặng tim tôi
Là con trai hãy dứt khoát một điều
Tình yêu la sự duy nhất thủy chung
Cũng đừng nên rẽ ngang rẽ ngửa
Để hai bờ thức mãi một niềm đau
Sẽ đập về đâu hướng mới của tình yêu
Đừng nên mang đau khổ với u sầu
Cho người con gái nhỏ thân thương
Là con trai người ơi xin hãy hiểu
Tôi chỉ là con sóng nhỏ vô tư
Nhởn nhơ trôi nhưng sẽ vỗ vô bờ
Nếu người đã trót trao tặng tim tôi
Là con trai hãy dứt khoát một điều
Tình yêu la sự duy nhất thủy chung
Cũng đừng nên rẽ ngang rẽ ngửa
Để hai bờ thức mãi một niềm đau