Page 1 of 1

Đông về.

Posted: Sat Jan 10, 2009 6:21 pm
by thjennguyen
Mùa đông về trong gió

Đất trời mờ hơi sương

Em trên con đường nhỏ

Lặng lẽ bước tới trường.


Và đông về khói bếp

Vương vương giữa mưa phùn

Hương nồng mùi cơm nếp

Cả nhà chung quây quần.


Và đông về bếp lửa

Tí Tách than rơi rơi

Êm êm lời bà kể

Cổ tích ngày xa xôi,


Và những giọt mồ hôi

Rơi giữa đồng lạnh giá

Mẹ cha đời vất vả

Nuôi em lớn thành người. #:-S

Posted: Sun Jan 11, 2009 6:47 am
by o0o
THơ tự làm hả em , :-? ?
nghe hay đấy nhở