Page 1 of 1
Chia tay cuối cấp!
Posted: Mon May 31, 2010 11:00 am
by Hien
Cất trong túi hồi trống trường tiễn biệt
Vẫy tay chào sắc phượng rực nên thơ
Ra khỏi cổng nghĩa là quay lưng lại
Phía sau trường .Đằng trước gập ghềnh mưa
Ve gọi nhớ nhốt căng đầy cặp nhỏ
Còn ngăn nào dành nhét chút thơ ngây
Tuổi mới lớn cầm trong tay - dễ tuột
Phút cuối cùng bịn rịn lớp mười hai
Tập lưu bút ố vàng màu mực đóng
Bài thơ tình mực tím viết vu vơ
Đến mai mốt gọi to vào quá khứ
Bắt gặp mình áo trắng của ngày xưa
Cổng đại học mở ra hay khép lại
Thời cấp ba lằng lặng gửi lại trường
Chú ve nhỏ hát rong lời thống thiết
Tiễn biệt mùa hay tiễn biệt ta chăng
Và khi nhỏ sẽ không còn nhỏ nữa
Ta sẽ già chút chút với nay mai
Dẫu lớn mấy không quên thời cuối cấp
Tuổi học trò xưa đẫm buổi nắng phai
====>>>Hoa Phượng<<<====
Tuổi thơ ai níu một lần đi học...
Posted: Mon May 31, 2010 9:07 pm
by nhox10no1
hix..xhij làm nhox ko muốn lên lớp 12 nữa...cứ nói đến chia tay là nhox sợ ah`..huhu
Posted: Tue Jun 01, 2010 10:33 pm
by dat0306
ôi ! tự dưng vào đay mình lại thấy buồn buồn , nhất là vào cài mùa chia tay này .
chúc tất cả các bạn đạt đựoc ước mơ trong kỳ thi sắp tới nhé !
Posted: Tue Jun 01, 2010 10:44 pm
by Hoctro12d
Bài thơ hay quá,Cảm ơn nhé
!
Posted: Wed Jun 02, 2010 12:29 am
by MaiThuy_PR29
Ai dám nói rằng nữ chẳng nghịch bằng nam
Đến 12C mà xem những trò vui độc nhất
Hai thằng giữ tay,hai thằng kia giữ... tóc
Lớp trưởng cầm đầu...tia từng đứa để ra oai.
Mặc kệ van xin dù mặt đỏ tía tai.
Vẫn...cắt hộ móng tay từng thằng một^^
Con gái đuổi nhau mấy chục vòng quanh lớp
Cô giáo lắc đầu:..."sao chẳng được tí duyên"
Nhóm "Mắt nai" vốn nổi tiếng trăm miền
Với khẩu hiệu ..."đi săn tìm cái đẹp"
Mắt ngây thơ,chớp hoài,biêng biếc
Tinh nghịch đến nổ trời...xanh cả tiếng cười vui
Mùa hè ơi !xa mất thật rồi...
Nhớ lắm trong tim những mùa quả chín
Nhãn trường mình quả to,tròn,ngọt lịm
Hái trộm giữa nắng vàng ...ong đốt vẫn vô tư
Rồi rúc rích cười tay xách nặng balô
Tàn phá xác xơ...vênh mặt vào Lớp học
Cả lớp chia nhau...nhãn ngon nhiều...nhiều lắm
Hái trộm nhãn mà có hái trộm được thời gian...
Ngày chia tay thơ thẩn với tiếng đàn
Buồn những nhớ thương khi tuổi học trò sắp hết
Nhãn năm sau quả vẫn tròn, ngọt lịm
Có nhớ chăng người muốn trộm tuổi mộng mơ....
Posted: Wed Jun 02, 2010 3:59 pm
by Bom
Ai cũng phải trải qua thôi, chặng đường của một đời người
(trừ những tr hợp ko đi học
) Lúc chia tay thì kiếm máy ảnh, chụp nhiều ảnh vào,cố gắng chộp những khoảnh khắc... bất ngờ. sau họp lớp lôi ra bình luận thì vui phải biết
)
Posted: Wed Jun 02, 2010 11:27 pm
by pamita_91
ôi Thúy ui----thơ hay thế!!!!Sao ng ta lại có thể viết thơ được nhỉ>????? Hay lắm!!!!
Posted: Thu Jun 03, 2010 2:40 am
by MaiThuy_PR29
pamita_91 wrote:ôi Thúy ui----thơ hay thế!!!!Sao ng ta lại có thể viết thơ được nhỉ>????? Hay lắm!!!!
Thơ con cóc ý mà

thanks vì pamita khen hay nhá!!! mà hình như nó cũng hay thật đấy nhờ

)
Tớ là Thủy ko phải Thúy bạn ạ

Posted: Fri Jun 04, 2010 11:12 pm
by bebe_cong_an_kia_chay_di
Haizzz... Nhắc đến lại thấy chán, vụt cái đã hết 1 năm Đh. Ược gì được quay lại lớp cấp 3, đông đủ mọi người. Giờ mỗi đứa mỗi nơi, đứa này về, đứa kia lại không. Chán quá...Nhớ lớp quá, nhớ những buổi tối đi học thêm toán, cả bọn cùng đi ăn lung tung, tối về cùng bị đau bụng...Hjx
Posted: Sat Jun 05, 2010 12:14 pm
by DAO THANH
Sao lại là lớp trưởng cầm đầu?
Là đại ca Hà với Thanh chứ.