Page 1 of 1

Thơ Tình!

Posted: Mon Dec 28, 2009 2:07 pm
by SirMaiQuan
[CENTER]
Cô nhân tình bé của tôi ơi!
Tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười
Những lúc có tôi, và mắt chỉ
Nhìn tôi những lúc tôi xa xôi
Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai
Đừng hôn dù thấy đóa hoa tươi
Đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ
Đừng tắm chiều nay bể lắm người

Tôi muốn mùi thơm của nước hoa
Mà cô thường xức chẳng bay xa
Chẳng làm ngây ngất người qua lại
Dẫu chỉ qua đường khách lại qua

Tôi muốn những đêm đông giá lạnh
Chiêm bao đừng lẩn khuất bên cô
Bằng không tôi muốn cô đừng gặp
Chàng trẻ trai nào trong giấc mơ

Tôi muốn làn hơi cô thở nhẹ
Đừng làm ẩm áo khách chưa quen
Chân cô in vết trên đường bụi
Chẳng bước chân nào được dẫm lên

Nghĩa là ghen quá đấy mà thôi
Thế nghĩa là yêu quá mất rồi
Và nghĩa là cô là tất cả
Cô là tất cả của riêng tôi [/CENTER]

-Nguyễn Bính-

Chú ý ghi tên tác giả. Còn tái phạm xóa ko thương tiếc.

Posted: Mon Dec 28, 2009 2:11 pm
by mAy lang thang
em nên ghi rõ là của tác giả nào.

Posted: Tue Jan 12, 2010 6:10 pm
by SirMaiQuan
Bổ sung...đây là kiệt tác của một nam tác giả họ Đặng tên Thuyên còn các thông tin khác...mù tịt