Page 1 of 1

Khóc vì yêu!

Posted: Thu Dec 17, 2009 3:54 pm
by SirMaiQuan
[CENTER]Biết trái tim chẳng có tội gì đâu
Khi anh không thể yêu em hơn nữa
Biết chuyện chúng mình rồi sẽ thành tan vỡ
Vẫn bất ngờ,vẫn tiếc nuối,ngẩn ngơ...

Chẳng muốn tin đâu anh đã dối lừa
Tình yêu cả tin em trao anh nồng cháy
Chẳng muốn tiếc về thời nông nổi ấy
Em bồi hồi,em vội vã,em yêu...

Hãy tha thứ nghe anh có biết bao điều
Em không thể và chúng mình... không thể
Sao hôm _Sao mai cách xa đến thế
Câu thơ này có tới được cùng anh

Có ích gì đâu biển cứ mãi biếc xanh
Em mãi yêu anhmột tình yêu ...không thể
Nắng quái chiều đang tìm về chốn ngủ
Em bé nhỏ tội tình biết trú ngụ về đâu.
Là yêu thương là khắc khoải đợi chờ
Là cô đơn là rẽ chia hai lối
Thơ buồn lòng.tình cũng đã phôi phai

Để mình đặt tên cho thơ bạn
Thơ là niềm đau là trăn trở ở đời
Bạn đã mất đi người yêu bé nhỏ
Tên bài thơ là " Khóc vì yêu " [/CENTER]