Page 1 of 1

Đoản khúc cuối mùa

Posted: Sun Sep 20, 2009 8:56 pm
by Trung trao tro
Những con đường bước vào mùa hạ
Như nỗi dợi chờ tha thiết ko tên
Những ngày tháng chẳng thể nào quên
Có tiếng bạn bè cười đùa trên góc phố
Chùm thạch thảo khẽ khàng hoa trổ
Dịu dàng rơi trên mái tóc thoảng hương
Hạ vẫn dành những lời nói yêu thương
Cho phút chia tay nồng nàn da diết
Dù giờ đây biết là cách biệt
Hãy giữ gìn những kỉ niệm bạn bè
Nỗi nhớ chúng mình dưới những hàng me
Vị ô mai trên từng hàng ghế đá
Trang hoài niệm vẫn còn mới lạ
Đã trở thành lưu bút ko mùa
Vẫn biết rằng sau những cơn mưa
Phía xa kia là chân trời mơ ước
Những điều gì mà chính mình có được
Hãy cất vào trân trọng và khát khao
12 ơi hạ đã đến đón chào
Phượng thắp lửa thêm một mùa ve nữa
Nhịp thời gian âm thầm gõ cửa
Bừng chấy lên bao ánh mắt rạng ngời
Đã qua rồi một thuở thiếu thời
Và quên đi những giận hờn xin lỗi
Năm tháng vẫn dường như rất vội
Muốn xóa nhòa những suy nghĩ vu vơ
Nhưng mùa hạ đâu có thờ ơ
Để lãng quên một thời vui vẻ
Dẫu biết rằng ko còn thơ bé
Nhưng hãy núi lại cùng phút thời gian
Mùa thi này cũng đã sang ngang
Và chứa đầy niềm tin yeu thương mến
Vẫn mong rằng nó sẽ luôn cập bến
Dù phải vượt qua sóng gió trung khơi
Phút chia tay chẳng nói một lời
Đành lặng thinh trao những dòng mực tím
Dãy hành lang nỗi buồn sâu kín
Với ánh mắt thầy nồng ấm dõi học sinh
Ngọn gió nào bất chợt vô tình
Giở trang sách có bài thơ mùa hạ
Thương nhớ ngập tràn về trên khắp ngả
Như rưng rưng trong tiếng gọi hè ơi!!!!
(st)Image

Posted: Mon Sep 21, 2009 1:55 pm
by A A
dài quá sao 12E toàn thơ phú thế này

Posted: Mon Sep 21, 2009 8:52 pm
by Trung trao tro
Thơ phú là thơ gì?Hôm nay mới nghe lần đầu