Page 1 of 1

Mai em về

Posted: Fri Nov 30, 2012 3:39 pm
by Hoa Bat Tu
[CENTER]Mai em về chép lại mấy vần thơ
Thuở bên nhau hai đứa còn viết vội
Anh gieo vần em là người nhặt chữ
Kết lại mối tình đầu dang dở tuổi đôi mươi.
[/CENTER]
[CENTER]Mai em về anh tỉa đàn em hát
Khúc hát yêu thương bên đợi, bên chờ
Mười ngón tay anh lướt thành điệu nhạc
Ru giấc ngủ em những lúc đêm về.

Mai em về nhặt lại chút tình rơi
Còn vương lại bởi ngày xưa em vụng dại
Để mất anh trong những ngày đông giá
Đến bây giờ gió vẫn buốt tim em.
[/CENTER]
[CENTER]Mai em về anh đón em, anh nhé!
Trên những con đường nắng ngập, lá vàng rơi
Những vòng xe như vòng quay kỷ niệm
Quay lại những ngày đầu hai đứa yêu nhau.[/CENTER]
[CENTER]Mai em về... em về trong nỗi nhớ.[/CENTER]
[RIGHT]
[/RIGHT]
[CENTER]http://img-hcm.24hstatic.com:8008/upload/4-2012/images/2012-11-29/1354175075-mai-em-ve-1.jpgImage
Tặng:NL :x
[/CENTER]

Posted: Fri Nov 30, 2012 7:21 pm
by Bom
Sáng tác à em :D Cũng ko đến nỗi nào ;) )

Posted: Sat Dec 01, 2012 2:52 pm
by Luu Dan
tự sáng tác mà như thế này cơ ah Byeby15e: