Tình bạn..
Posted: Sat Feb 18, 2012 11:52 pm
[CENTER]Đã ba năm kể từ ngày hôm đó..
Chưa một lần , chúng mình gặp lại nhau..
Dù biết nhớ , nhưng cuộc đời phải vậy..
Mỗi người , có một hướng đi riêng..
Sau ba năm , mỗi người vẫn một nẻo..
Đường còn dài , ta vẫn phải chia xa..
Bạn hiền ơi! ở nơi này tôi nhớ..
Nhớ chúng mình khi còn tuổi mộng mơ..
[/CENTER]
.............
ps : buồn buồn, làm bài thơ cho đỡ buồn.
Chưa một lần , chúng mình gặp lại nhau..
Dù biết nhớ , nhưng cuộc đời phải vậy..
Mỗi người , có một hướng đi riêng..
Sau ba năm , mỗi người vẫn một nẻo..
Đường còn dài , ta vẫn phải chia xa..
Bạn hiền ơi! ở nơi này tôi nhớ..
Nhớ chúng mình khi còn tuổi mộng mơ..
[/CENTER]
.............
ps : buồn buồn, làm bài thơ cho đỡ buồn.