Page 10 of 14

Posted: Thu Mar 24, 2011 10:37 pm
by Bom
[CENTER]Lặng!

Hoàng hôn mây đổ chiều vàng
Con cò tung cánh bay ngang giữa trời
Đứng trong cái lúc giao thời
Lặng thinh nghe tiếng lá rơi... thoáng buồn.


18.03.2011
[/CENTER]

Posted: Thu Mar 24, 2011 11:03 pm
by Bom
[LEFT]Đi tìm hạnh phúc buông lơi

Thôi mưa ơi... xin mưa đừng rơi nữa
Để thời gian nắng chiếu ấm cõi lòng
Để nổi buồn của những lúc đợi mong
Không da diêt... không chơi vơi... lạnh buốt.

Con đường dài... đôi chân tôi lặng bước
Lang thang buồn đi khắp cõi nhân gian
Khi đêm về nhìn ngắm ánh trăng tan
Theo dòng suối nhẹ trôi nơi bất tận.

Nào dối gian, nào hờn ghen, thù hận
Tan biến theo mây gió tới cuối trời
Tôi đi tìm hạnh phúc đã buông lơi
Tìm trái tim ngày nào em đánh cắp.


24.03.2011


[/LEFT]

Posted: Fri Mar 25, 2011 1:08 pm
by Bom
Chợt yêu

Cho tôi biết em là ai, cô bé?
Em ngây thơ, em trong sáng, hồn nhiên
Có lẽ nào em là một nàng tiên?
Xuống trần gian làm tim tôi rung động.

Em xuất hiện ngỡ như trong giấc mộng
Ngỡ như mơ, ngỡ hư ảo diệu kỳ
Tôi chợt yêu cái đôi mắt xuân thì
Và chợt yêu nụ cười em rạng nở.

Em có biết, dẫu thời gian dang dở
Tôi chỉ nguyện cầu giây phút được bên em.


25.03.2011

Posted: Mon Mar 28, 2011 10:35 am
by Bom
Những lúc ta!

Có những lúc ta vu vơ chút buồn
Ôm nỗi nhớ vào sâu trong giấc mộng

Có những lúc ta vu vơ chút lạnh
Gom cô đơn vào tận đáy tâm hồn

Có những lúc ta trầm ngâm lặng lẽ
Ngẫm nghĩ đời, nhấm nháp khúc thời gian.

Ta cứ thế, ưu tư và hoài niệm
Thổn thức chờ, nhung nhớ bóng hình ai...

27.03.2011


Posted: Mon Mar 28, 2011 8:47 pm
by Bom
Nếu như...!

Nếu như không phải em, ta chẳng thấy niềm vui
Chỉ thấy nỗi buồn khi đi bên người khác.

Nếu như không gặp em, ta chỉ là cỏ rác
Như cát bụi mơ hồ nơi phố xá xa hoa.

Nếu như không nhớ em, ta chẳng phải là ta
Là một gã khùng, như bao tên khùng khác.

Nếu như không bên em, ta giống như dòng thác
Rơi xuống một lần, đâu chảy ngược được lên.

Nếu như không yêu em, ta là kẻ không tên
Là kẻ vô danh trong bản đồ thế giới.

Nhưng em cũng chẳng khi nào biết tới?
Tình yêu buồn ta ấp ủ từ lâu...
Mùa xuân về trong những khúc mưa ngâu,
Lang thang nhớ... một tình yêu thầm lặng.


28.03.2011

Posted: Wed Mar 30, 2011 12:29 pm
by Bom
[CENTER]Lơ đãng

Mưa xuân lơ đãng cuối trời
Ai bâng khuâng nhớ một thời yêu thương
Gió chiều lơ đãng vấn vương
Bước chân chầm chậm bên đường lặng thinh
Thời gian lơ đãng bình minh
Vẫn còn trên phố một mình ngóng trông
Đã qua cái rét mùa đông
Mà sao vẫn thấy trong lòng lạnh căm...

30.03.2011
[/CENTER]

Posted: Wed Mar 30, 2011 12:34 pm
by Bom
Một cánh hoa rơi

Một cánh hoa rơi
Nhẹ nhàng theo gió
Xuân về trước ngõ
Mưa thoáng bay bay.

Một cánh hoa say
Chao nghiêng lả lướt
Chồi non xanh mướt
Lộc nảy trùng trùng.

Ánh nắng bập bùng
Rẽ mây len lỏi
Cánh hoa khẽ hỏi:
Mưa đã đi đâu?

"Bay đến vực sâu
Bay ra biển cả
Mưa đi hối hả
Rơi khắp nhân gian"

Nơi này mưa tan
Nắng về vàng óng
Chiều nay vắng bóng
Một cánh hoa rơi...

30.03.2011

Posted: Thu Jun 09, 2011 10:14 pm
by Bom
Xóa tình yêu
Nếu hết yêu nhau rồi
Mình đừng buồn anh nhé
Chỉ có ngày lặng lẽ
Là lặng lẽ nhiều hơn
Chỉ có lời yêu thương
Nói ra thì ngượng ngập
Hơi thở không còn mật
Vai rộng không còn êm
Những bàn tay trong đêm
Không nhận ra nhau nữa.


Nếu hết yêu em rồi
Anh nói đi, đừng ngại
Trái tim em trống trải
Đã hiểu được từ lâu
Em sẽ chẳng buồn đâu
Cũng sẽ không nhớ lại
Gió một chiều mê mải
Nắng một ngày hoang sơ
Sóng cả tràn đôi bờ
Cuốn phăng tình non nớt.


Nếu hết yêu anh rồi
Em sẽ cho anh biết
Không đặt vào đoạn kết
Dấu ba chấm lửng lơ
Chấm than cuối giấc mơ
Đánh thức em, thảng thốt
Mắt thôi không trong vắt
Khi tỉnh dậy bên anh
Chỉ biếc lên màu xanh
Có rất nhiều dấu hỏi


Nhẹ nhàng cầm chiếc tẩy
Ta xóa một tình yêu!
Nguyễn Thụy Anh

Posted: Fri Jun 10, 2011 12:59 pm
by Bom
Sao
Một ngôi sao vừa rơi
vụt tắt trên bầu trời
hay là tên người ấy
vụt tắt ở trong tôi?

Vẫn thấy trên bầu trời
có muôn vàn sao sáng
mà ở trong lòng tôi
như một hành lang vắng

Một ngôi sao vừa tắt
bầu trời vẫn không buồn
sao tên người ấy tắt
trong lòng tôi cô đơn?
Puskin

Posted: Fri Jun 10, 2011 1:01 pm
by Bom
Bông hoa nhỏ
(Nguyễn Minh Đức dịch)
Tôi bỗng thấy một bông hoa khô úa
Quên trong trang sách, đã bay hương
Từ đó lòng tôi bao chan chứa
Tràn ngập niềm mơ ước lạ thường:

Hoa nở nơi nao? Xuân nào vậy?
Nở có lâu không? Ai hái đi?
Một bàn tay lạ hay quen đấy?
Hoa đặt vào đây có chuyện gì?

Hoa kỷ niệm ngày vui xum họp?
Hay một chiều bất hạnh chia ly?
Hay buổi dạo chơi lang thang cô độc?
Dưới bóng rừng cây, đồng nội im lì?

Chắc chàng còn sống? Nàng sống chứ?
Không biết bây giờ họ nơi nao?
Hay cả hai người cùng tàn rũ?
Như bông hoa bí ẩn ngày nào?
Puskin