Page 9 of 14
Posted: Wed Jan 26, 2011 10:57 pm
by Bom
Giấc mơ!
Nhiều lần trong giấc mơ
Cảnh tượng ấy lại ùa về...
Buổi tối - phố đong đưa kẽo kẹt
Theo cơn gió xoay vần...
Trời không mưa sao ướt đôi vai áo
Đất không mềm sao níu được dừng chân...
Đêm chậm rãi...
Thì thầm hàng cây trò chuyện
Thánh thót buồn theo khúc hát vừa buông.
Cứ xa dần, xa dần đi mãi mãi
Rồi lướt qua như cơn gió vô hình
Thoảng nụ cười...
Bất ngờ... chạm ánh mắt nhau...
Lỡ mất rồi, thôi một lần cách biệt
Chỉ tìm về trong những giấc mơ
Nhiều... thật nhiều nhưng chỉ là hư ảo
Tỉnh giấc...
Vụt tan...
Posted: Wed Jan 26, 2011 11:01 pm
by Bom
Nhật ký đêm!
Anh thì thầm,
gọi tên em,
trong
đêm lạnh.
Cơn gió buốt thổi qua,
mang hương vị của nỗi nhớ,
cuốn đi nỗi buồn trong anh.
Bước chân,
lạc lõng chốn nào?
Em vẫn nơi đây,
trái tim thờ ơ,
như
chiếc lá rơi.
Hạt cát muốn vươn lên thành ngọc,
chỉ bằng hi vọng mong manh?
Với tay quờ quạng,
Tìm thấy tay ai,
chỉ bằng tình yêu cháy bỏng?
Anh trên căn gác nhỏ
Nhìn ánh đèn ngoài trời đêm,
Như khát khao được là ánh mặt trời
Đem tia nắng sưởi ấm trái tim em…
[font="]
Nhưng trái tim em
xa quá...
[/font]
Posted: Wed Jan 26, 2011 11:08 pm
by Bom
Buồn! Nghe tiếng gió thì thầm bên hiên vắng
Anh cúi đầu che khuất giọt sương mi
Trên con đường anh không còn thấy nữa
Bóng dáng người con gái thuở chia ly. Gió đã bay về phương nào xa mất
Để mình anh đứng lặng nghĩ vu vơ
Em đã đi về đâu rồi ấy nhỉ?
Anh kết buồn vào câu hát, bài thơ. Có phải chăng từ đây là mãi mãi…
Phút bên nhau đã vụt mất đi rồi
Anh hụt hẫng lời yêu chưa kịp nói
Để nỗi buồn da diết mãi chưa thôi…
Posted: Wed Mar 02, 2011 1:13 pm
by Bom
Những bức tranh vẽ trong màn đêm
Tôi kể chuyện anh, anh họa sĩ mù
Thế gian với anh toàn màu đen đặc
Anh vẫn cầm bút vẽ trong thầm lặng
Mò mẫm tay, theo vết mực chưa khô.
Bức tranh của anh trắng trắng đen đen
Và còn nguyên những dấu tay lỗ chỗ
Kẻ đứng ngồi, đứa ngạc nhiên bỡ ngỡ
Bức tranh này! Là vẽ cái gì đây?
Anh họa sĩ mù lặng lẽ dừng tay
Giơ cao bức tranh lên đầu đón nắng
Ngẩng mặt thở dài, lòng anh trĩu nặng
Vẫn như bao lần, chỉ thấy mỗi màn đêm.
Rồi như bất chợt tôi cũng ngước nhìn lên
Lốm đốm trắng đen những mảng màu tối sáng
Qua vết tay anh ánh mặt trời ló rạng
Bóng đêm bập bùng sau vết mực khô đen.
...
Anh họa sĩ mù, anh họa sĩ tôi quen
Vẫn ngày ngày vẽ những bức tranh như thế
Chẳng ai biết được khóe mắt anh đẫm lệ
"Ánh sáng" là tên anh đặt cho tranh...
[LEFT]02.03.2011
[/LEFT]
Posted: Thu Mar 03, 2011 12:39 pm
by Bom
Ở bên anh
Ừ. Ở bên anh có gió, có mây,
Có nắng mưa, có tiếng chim rộn rã,
Có lá hoa, có con đường bỗng lạ,
Có chú ong vàng, có cánh bướm bơ vơ.
Ừ. Ở bên anh có nhạc, có thơ,
Có buồn vui, có giọt sầu vương mắt,
Có ưu tư, có nụ cười chợt tắt,
Có tiếng ca buồn, có nhạc khúc hoang vu.
Ừ. Ở bên anh có hạ, có thu,
Có đông xuân, có bốn mùa lặng lẽ,
Có ngày đêm, có thời gian thật khẽ,
Có phút giây qua, có thời khắc vô cùng.
Ừ. Ở bên anh sông núi điệp trùng
Thú tiêu dao những khoảng trời yên ả.
Ừ. Anh đã có bên anh tất cả...
Nhưng bao giờ em có ở bên anh?
03.03.2011
Posted: Tue Mar 08, 2011 1:14 am
by Bom
Khúc mùa thu
[CENTER]
[/CENTER]
Đã biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
Chẳng chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng.
Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Có điều chi em mải miết đi tìm?
Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
Hồng Thanh Quang
Posted: Tue Mar 08, 2011 9:33 am
by Bom
Sói
Con sói già lang thang
Qua bao vùng trời đất
Miếng đêm về hiu hắt
Lạnh lẽo dấu chân đi.
Ngóng trông một điều chi?
Con sói nhìn ngơ ngác.
Có tâm hồn rất khác
Ẩn sau đôi mắt buồn.
Có giọt lệ chợt buông
Sói cúi đầu lặng bước
Đi mãi về phía trước
Sâu hút một màu đêm.
...
Sói già ơi, sói già...
Sao một mình cô độc?
Mr.Sói 08.03.2011
Posted: Tue Mar 08, 2011 10:31 pm
by Bom
Giấu một chút
Ai mang màn đêm về với phố dài
Con đường lặng im nghe mưa rơi nhẹ bẫng...
Ngày lại ngày ta giấu một chút đêm
Một chút mưa, một chút buồn tĩnh lặng
Nếu mai đây khi chốn lòng trĩu nặng
Ta trầm mình trong đôi chút mưa đêm.
Và bâng quơ ta giấu chút dịu êm
Giấu chút gió, chút bình yên nhè nhẹ...
Mr.Sói, 08.03.2011
Posted: Thu Mar 17, 2011 8:23 am
by Bom
[CENTER]Dành cho cha
Trông mưa chợt nhớ quê nhà
Sớm hôm ướt lạnh mình cha dãi dầu.
Nắng vàng cứ mãi đi đâu?
Nhanh về sưởi ấm mái đầu cha tôi.
Ngày buồn nước mắt tuôn rơi
Phương trời xa ấy, cha ơi... Yên bình!
17.03.2011
[/CENTER]
Posted: Thu Mar 24, 2011 10:36 pm
by Bom
[CENTER]Ngẫm
Mây đêm che bóng trăng mờ
Trong sương lẩn khuất ai chờ đợi ai
Thoảng nghe tiếng gió bên tai
Rùng mình choàng tỉnh, còn ai mà chờ?
Ai mang con nước xô bờ?
Ai mang con sóng thẫn thờ biển xa?
Trăm năm tình chẳng phôi pha
Ngàn năm đời cũng chỉ là hư vô.
14.03.2011
[/CENTER]