Page 7 of 14
Posted: Wed Oct 27, 2010 8:18 pm
by tra_sua
buồn
trong cơn mưa bàn chân ai lê biết
cố kiếm tìm một hạnh phúc xa xăm
tình yêu ấy chết dần theo tháng năm
kể từ lúc anh cùng ai trên phố
p/s: không biết làm thơ chỉ góp vui thế thôi àh^^
Posted: Wed Oct 27, 2010 8:39 pm
by Bom
Bạn...
Tớ cắt gió gửi về cho bạn…
Dấu yêu thương trong hơi lạnh đầu mùa
Bạn hờn trách tớ vô tình quá lắm.
Đâu biết rằng... có nắng lẫn cơn mưa…
Ai bảo mùa đông về bất chợt…
Chiếc khăn len chợt nhớ mất đâu rồi?
Còn ký ức đôi ba lần vụn vỡ…
Tháng năm gầy... da diết nhớ chưa thôi. Một chút nhé… chỉ cần thêm một chút…
Chút thời gian đưa chân bước quay về
Và tớ biết vòng tay này dẫu nhỏ
Vẫn lặng thầm… che chở… những yêu thương… 27.10.10
Posted: Thu Nov 04, 2010 10:22 am
by Bom
[RIGHT][RIGHT]Đêm mưa lạnh...
Ngày không em phố chợt dài lặng lẽ[/RIGHT]
[/RIGHT]
[RIGHT][RIGHT]Đêm chợt buồn, mưa chợt đến, chợt rơi.[/RIGHT]
[/RIGHT]
Có ánh mắt nào vu vơ bật khóc... Sau màn đêm giăng kín tràn đầy. Gõ dòng chữ khi run rẩy đôi tay, Đêm mưa lạnh, người yêu ơi, anh nhớ… Khoảng không gian, khoảng thời gian cách trở. Dẫu biết rằng anh luôn có ở bên, Trái tim em và nỗi nhớ không tên... Cùng nỗi buồn với đêm mưa chợt lạnh. [CENTER]Nếu một ngày được có em bên cạnh
Đêm không buồn, mưa không đến, không rơi.[/CENTER]
Posted: Sun Nov 07, 2010 4:30 pm
by Bom
Sao cứ có cảm giác bị mất bài nhỉ 
Nhiều bài nhớ post rồi mà tìm mãi ko thấy đâu 
--------------
Lá màu xanh nhuốm bụi
Đương khao khát trời mưa
Như đến thuở ban trưa
Những mong bình minh tới.
Ở nơi đâu ngày mới,
Có lẫn bóng hình em?
-Khát-xuân hòa ký...
Posted: Mon Nov 08, 2010 9:21 am
by Bom
[CENTER][CENTER]Nhắn tìm
[CENTER][CENTER]Nhắn tìm giây phút trẻ thơ
Bỏ đi hiện tại, hững hờ ngủ quên
Mưa rơi cho ướt làng đêm
Sáng ngày trở lại bên thềm giọt sương
Bước chân tới một con đường
Dấu không trở lại, lẽ thường ẩn đi...
[/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER]20.12.08
[font="]
[/font][/CENTER]
[/CENTER]
Posted: Mon Nov 08, 2010 9:26 am
by Bom
Nhớ bạn
Đôi mắt ai ướt lệ Trông về nơi xa xăm Lạc lõng đã bao năm Còn trái tim nứt rạn Nhớ biết bao người bạn Bên ta lúc buồn vui Động viên lúc thụt lùi Hân hoan khi chiến thắng Cuộc đời đầy khoảng trắng … Chẳng biết viết gì đây Về cuộc sống sa lầy? Về tương lai khép kín? … Muốn khóc mà câm nín Cho u uất dầy thêm Bao kỷ niệm êm đềm Đã về đâu mất hết?
05.12.07
[font="]
[/font]
Posted: Mon Nov 08, 2010 9:32 am
by Bom
1 bài thơ cũ
Bài thơ không tên!
Cơn mưa theo lối về
Một buổi chiều giá buốt
Bóng dáng người đi trước
Bóng mưa lại theo sau.
Người cố bước đi mau
Mưa âm thầm bám sát
Người vu vơ khúc hát
Mưa theo nhịp hòa ca...
Chiều hôm ấy mưa sa,
bóng dáng người ướt sũng...
Posted: Wed Nov 10, 2010 8:56 am
by Bom
Hẹn một ngày...!
Có điều gì là lạ Trong tâm hồn kẻ lãng du Ngỡ mình Đã trôi dạt Cô đơn, Vô định… [CENTER][LEFT]Ngày hôm trước[/LEFT]
[/CENTER]
[LEFT]Bỗng thảng thốt, Giật mình, Mỉm cười thầm lặng.
[/LEFT]
Ngày người đi Lời chào ngập ngừng Từ biệt trong nuối tiếc Im lặng… Ngậm ngùi… Quay đi...Phút chia tay
Tránh…
Chẳng thích...
Đối mặt! Mong người cũng hiểu Những ngày đã qua Dù có vui buồn Nhưng rất đẹp!Lời hẹn gặp lại
Giữ…
Đến một ngày…
Không xa!...
Posted: Wed Nov 10, 2010 9:11 am
by Bom
Tâm tư kẻ lang thang!
Nghe trong đêm vắng tiếng mưa rơi, Thổn thức trái tim một mảnh đời. Ngày mai hi vọng ngày tươi sáng, Ánh nắng chan hòa chiếu muôn nơi. ...
Người khác bộ hành trong miếu cũ, Nằm cuộn thân mình tránh rét đông. Ổ rơm ủ kín trái tim lạnh, Tình đã bay về chốn hư không?...
Sấm sét đập đùng phía đằng xa, Giật mình tỉnh giấc ngỡ ngày qua. Lòng thêm hẫng hụt khi đêm lại Trông phía mơ hồ... Khúc Ly Ka…!
Posted: Thu Nov 11, 2010 9:30 am
by Bom
Trả về nơi bình yên
Đêm nay ta không ngủ
Mà mắt vẫn nhắm nghiền
Còn tâm hồn treo ngược
Mơ về nơi bình yên.
Nằm ngẫm nghĩ triền miên
Tay vắt ngang trên trán
Thấy cuộc đời nông cạn
Lại bão bùng sóng xô.
Tâm hồn đã héo khô
Vì niềm tin đã mất
Về những điều chân thật
Đã rũ cánh bay xa.
Cuộc sống giờ phôi pha
Ta chẳng buồn sống nữa
Mà mở ra cánh cửa
Ôm cuộc sống trong mơ.
Rồi cứ mãi đợi chờ
Kiếm tìm trong vô vọng
Dẫu trái ngang cô đọng
Bấu víu, nhấn chìm ta.
...
Đêm tối một mình ta
Tim run lên thổn thức
Đôi mắt mờ nóng rực
Dịu đi khi lệ rơi.
Giữa bao nhánh cây đời
Ta âm thầm tự hỏi
Khi nào đời chiếu rọi
Cho ta ngả đời ta
Đôi môi chợt thốt ra
Lời cầu xin bé bóng
Giải cứu ta phận mỏng
Trả về nơi bình yên.
11.09.07