Page 3 of 4

Posted: Sat Feb 26, 2011 9:30 am
by mrguitar
hạ về em nói xa thì nhớ
nắng tràn quên mất mối tình thơ
sánh bước bên đời người yêu mới
bỏ mặc mình anh đứng bơ vơ

thu đến em buồn lá vàng rơi
em sợ tình ta sẽ chia đôi
sánh bước bên đời người yêu mới
bỏ mặc mình anh với phai phôi

xuân sang tình thắm, xuân như mộng
mà mộng thì đẹp cũng như không
sánh bước bên đời người yêu mới
bỏ mặc mình anh mãi đợi mong

đông tới em sầu đông lạnh lẽo
lạnh lẽo đâu sao lắm đứa theo
đừng thêm vào những lời gian dối
kẻo tình em đó gió đưa vèo!!!

Posted: Sun Feb 27, 2011 6:52 pm
by Trung trao tro
Hà Nội-con gái...
ai cũng na ná nhau
tóc nâu tóc đỏ 1 tông màu
quần bò hầm hố diện dạo phố
xe xịn em ấy phóng mau mau

Hà Nội-kiếp người
Giá cả sao mãi tăng thật nhanh
Cuộc sống người giàu vẫn anh lành
Ngực lép muôn đời vẫn xuôi ngược
Nước mắt rơi ngược,lăn vòng quanh

Hà Nội-bạn bè
Mới ấy như thể chưa hề quen
Buồn thì phải chịu,cố luyện rèn
Mai kia hờ hững cho phải đạo
Nhưng sao ko thể-hay mình hèn

Posted: Sun Feb 27, 2011 8:37 pm
by Trung trao tro
Hôm nay có hứng làm thơ
Ông Kiên,ông Thắng ngơ ngơ nhảy vào
Hai ông hứng chí thều thào
Chửi nhau nguy hiểm,thằng nào hiểm hơn
Chắc là mồm mới bôi trơn
thơ em mới viết,làm ơn im nào
Chớ nên làm "cóc" lộn nhào
Hai bác phé hết,cấm vào bình thơ!
=

Posted: Mon Feb 28, 2011 11:17 pm
by mrguitar
Ko ai viết thơ nữa ah :(

Posted: Tue Mar 01, 2011 6:23 am
by Bom
[CENTER]Chuyện kể đêm

Đồng hồ nhỏ giọt thời gian
Tích ta tích tắc, âm tràn đêm thâu
Ngoài trời lục đục mưa ngâu
Thạch sùng chưa ngủ, ngẩng đầu ngóng trông
Người ơi có biết hay không?
Đêm đêm tôi vẫn thầm mong nhớ người.


01.03.2011
[/CENTER]

Posted: Thu Mar 03, 2011 7:50 pm
by Trung trao tro
Hà Nội trở gió thấy buồn tênh
Đường mưa ướt áo sao gập ghềnh
Nhòe đôi mắt kính nhòe kí ức
Kỉ niệm ùa về bỗng chênh vênh

Posted: Fri Mar 04, 2011 10:33 pm
by mrguitar
Rượu sầu người thêm sầu
Men say người thêm say
Uống cho quên hết sầu
Say men cho đời thêm say.

Posted: Sat Mar 05, 2011 10:05 pm
by Trung trao tro
mùng 8/3
nỗi lòng những đứa con xa nhà
nhớ-và mong ngóng mẹ
cứ như thể chẳng phải mình trai trẻ
mà mới chỉ là đứa bé tí ti...
...vẫn biết rằng trên mỗi bước con đi
gần và xa,gập ghềnh hay thảm đỏ
vẫn có mẹ-bóng hình bé nhỏ
luôn dõi theo,ấm áp,yên bình!


có những khi cảm giác chỉ 1 mình
trống vắng,cô đơn,và xa thằm
con biết rằng ở nơi xa lắm
có bóng hình ngồi tựa cửa nhớ mong

...cảm giác như điên lên,ướt đẫm trong lòng
con lao vút-vòng tay mẹ rộng mở
và bây giờ chỉ còn là nỗi nhớ
nước mắt ngân đầy,khóe mắt cay cay!

Posted: Fri Mar 11, 2011 5:36 pm
by Trung trao tro
cuộc đời sinh viên
những câu chuyện tình yêu
luôn là đề tài bất tận
giận hờn
vu vơ
...nhưng nỗi nhớ
gom đầy tuổi trẻ
ai cũng đi tìm những điều mới mẻ
tìm nửa còn lại,gìn giữ cho riêng mình
xa rồi cái thuở áo trắng tinh
xúng xính đi học
mẹ là từng nếp áo
bây giờ sinh viên đời sống cao
điện thoại,bạn gái...
biết bao thứ mời chào!


bây giờ ko còn lo thiếu cái ăn cái mặc
chỉ sợ rằng ko biết mặc,biết ăn
bất giác khi nào lòng thấy băn khoăn
vài ba năm nữa
sẽ thế nào
...sẽ ra sao
...........
và còn cả những hoài bão ước ao
liệu có thành sự thật
điều gì còn,điều gì sẽ mất
....
nghoảnh mặt đi thấy mình biết thở dài!

Posted: Fri Apr 01, 2011 12:56 pm
by mrguitar
Hỡi cô em gái của t ơi
t muốn bên em bỏ quên đời
muốn khi nào đó ngừng tiếng thở
bên đời ta vẫn có em thôi

hỡi cô em gái của tôi ơi
má hồng nhuộm đỏ trái tim rồi
mắt buồn vương nét sầu nhân thế
sóng lòng vương vấn cái thằng tôi

thằng tôi thốt vội 1 tiếng yêu
mơ hình mơ bóng dáng nàng kiều
cô em gái nhỏ nào đâu biết
hay lòng tơ tưởng bóng ai kìa

Tâm hồn tôi bỗng chia 2 nửa
1 nửa thẩn thơ nửa đợi chờ
tháng dài năm rộng xa xôi lắm
có thể không tôi???mối tình khờ

Mùng 1 tháng tưImage viết vẩn vơ
ôi tình ôm lắm những nghi ngờ
em gái xin hiểu lòng tôi nhé
chẳng phải tôi đùa trái tim thơ ^^!