Page 3 of 14

Posted: Sun Mar 28, 2010 6:42 am
by kool_nhoxjnh
Những bài này hay gê. Đọc và cảm nhận nó làm mình thấy bình yên đến lạ....
Lại nhớ về ngày xưa...Chông chênh nhớ...
:34: :34: :34:

Posted: Sun Mar 28, 2010 9:58 pm
by Bom
Ký ức

Bàn tay anh khắc khoải bao tháng năm
Nhặt ký ức từng ngày rơi vụn vỡ
Đêm qua đi nghe tiếng lòng trăn trở
Ngày mai này ký ức có còn ko?

Posted: Sun Mar 28, 2010 10:02 pm
by Bom
Tự


Mấy chục năm con đường đời số phận
Ngả hoang tàn, phía khấp khểnh chông gai
Mỏi đôi chân đi tìm chốn bồng lai
Khô dòng lệ nơi tâm hồn cạn kiệt.

Ở nơi đâu? ở nơi đâu? cách biệt
Để mắt buồn nhìn mải miết xa xăm
Muốn buông xuôi đi qua hết tháng năm
Nhưng quanh mình còn quấn đầy xiềng xích.

Posted: Sun Mar 28, 2010 10:07 pm
by Bom
Ta mơ được khóc!

Đã từ lâu ta thèm khóc thật to
Để hòa tan những nỗi buồn cô đọng
Giữa Hà Nội nghe tiếng lòng vô vọng
Gục xuống bàn khe khẽ nấc từng cơn.

Mưa mãi rơi cho nắng giận dỗi hờn
Mây nặng trĩu khi gió buồn heo hắt
Lệ cứ nhòa để đỏ hồng đôi mắt
Tất cả hòa cùng vũ khúc bi ai.

Ta khao khát khi tỉnh giấc ngày mai
Ta được đứng trên núi cao xanh thẳm
Khi bình minh cho tâm hồn say đắm
Người, đất, trời hòa quện với thời gian.

Và ta khóc gẩy lên một phím đàn
Nhờ mây gió mang nỗi buồn đi mãi
Khi hoàng hôn mang niềm vui trở lại
Thất Huyền Cầm và ly rượu ta say...

Posted: Sun Mar 28, 2010 10:44 pm
by MaiThuy_PR29
đọc thơ anh.....em thấy rất "tâm trạng...nhẹ nhàng...đong đưa"
em có hai câu thơ nè:
"em yêu anh bởi vì anh là nắng
không có giọt sương nào thiếu nắng lại lung linh" :)

Posted: Mon Mar 29, 2010 6:15 am
by kool_nhoxjnh
anh -Free-Wings- tự viết đó ạ???

Posted: Mon Mar 29, 2010 4:52 pm
by a Trang TAnh
Nếu tự viết đc thì tui cũng bái phục thật,hjc cảm xúc dạt dào quá,đem mấy bài này tán gái đc đấy!; ;) thanks phát

Posted: Mon Mar 29, 2010 10:13 pm
by Bom
Tự hỏi?


Nô nức đùa vui, nô nức buồn
Kẻ cười, kẻ nhắm mắt lệ tuôn
Đôi mày ủ rũ nhìn vô cảm
Cười có là vui? khóc có buồn?

Posted: Mon Mar 29, 2010 10:16 pm
by Bom
Chậm rồi...!

[CENTER]Vội vã chạy theo cơn gió,
bay về phía cuối trời.
Bước chân chậm dần
không kịp mất rồi...

Khẽ mỉm cười,
lẽ nào đành vậy?
nhắm mắt...
ừ!
ướt mi...
[/CENTER]

Posted: Mon Mar 29, 2010 10:18 pm
by Bom
Vô tình!

Ngày vô tình đi qua
Đêm vô tình trở lại
Tôi vô tình khờ dại
Đánh rớt mất tình yêu.