Posted: Mon Oct 24, 2011 9:28 pm
Tôi và em
Em có phải cơn mưa
Trời gọi về mùa hạ?
Em có phải người lạ
Tôi gọi về tình yêu?
Em có phải mây chiều
Ru nắng vàng mê mộng?
Em có phải gió lộng
Vờn tóc tôi bay bay?
Tôi có phải người say
Quên nhân gian trần thế?
Tôi có phải sóng bể
Cuốn dạt dào xa xăm?
Tôi có phải tháng năm
Đếm thời gian tích tắc?
Tôi có phải bằng trắc
Gieo tâm hồn mộng mơ?
Ơ kìa... những vần thơ
Hỏi làm chi nhiều thế
Ngôn từ nào có thể
Định nghĩa tôi yêu em.
24/10/2011
Em có phải cơn mưa
Trời gọi về mùa hạ?
Em có phải người lạ
Tôi gọi về tình yêu?
Em có phải mây chiều
Ru nắng vàng mê mộng?
Em có phải gió lộng
Vờn tóc tôi bay bay?
Tôi có phải người say
Quên nhân gian trần thế?
Tôi có phải sóng bể
Cuốn dạt dào xa xăm?
Tôi có phải tháng năm
Đếm thời gian tích tắc?
Tôi có phải bằng trắc
Gieo tâm hồn mộng mơ?
Ơ kìa... những vần thơ
Hỏi làm chi nhiều thế
Ngôn từ nào có thể
Định nghĩa tôi yêu em.
24/10/2011