Tôi và em
Em có phải cơn mưa
Trời gọi về mùa hạ?
Em có phải người lạ
Tôi gọi về tình yêu?
Em có phải mây chiều
Ru nắng vàng mê mộng?
Em có phải gió lộng
Vờn tóc tôi bay bay?
Tôi có phải người say
Quên nhân gian trần thế?
Tôi có phải sóng bể
Cuốn dạt dào xa xăm?
Tôi có phải tháng năm
Đếm thời gian tích tắc?
Tôi có phải bằng trắc
Gieo tâm hồn mộng mơ?
Ơ kìa... những vần thơ
Hỏi làm chi nhiều thế
Ngôn từ nào có thể
Định nghĩa tôi yêu em.
24/10/2011
°ღ Lang thang ღ°
- nhocnhiuchuyen
- Posts: 99
- Joined: Mon Sep 26, 2011 6:54 pm
- nhocnhiuchuyen
- Posts: 99
- Joined: Mon Sep 26, 2011 6:54 pm
Cứ lang thang,cứ làm nhưng gì mình thích,cứ chạy theo những cái đâu đâu để rồi vẫn k hiểu mình đang làm vì cái gì,thật sự mình đang sống cho bản thân hay sống vì 1 người khác
Có những lần lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn,không nhớ
Nhưng trái tim là một tên quái gở
Cứ cồn cào tha thiết gọi tên
Có những lần lý trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn,không nhớ
Nhưng trái tim là một tên quái gở
Cứ cồn cào tha thiết gọi tên
:236:Mập mà thon