Page 11 of 14
Posted: Thu Jun 16, 2011 8:51 am
by Bom
Ảo vọng 2
Em là ai? Phải em là ảo vọng?
Còn tôi là chàng thi sĩ mộng mơ
Nhớ nhung em trong khúc hát, bài thơ
Và kỷ niệm đã trôi vào quên lãng.
Em là ai? Phải em là năm tháng?
Còn tôi là quá khứ đã chìm sâu
Để mỗi lần trời chợt đổ mưa ngâu
Là mỗi lần tôi nhớ em thổn thức.
Em đến, và đi mà nào đâu có biết
Tình yêu buồn, tôi cất giữ lặng thinh…
16.05.2011
Posted: Sat Sep 10, 2011 8:23 pm
by Bom
Chiều thu
Có những chiều thu chợt thấy buồn
Lá bay xao xác đến ngàn phương
Công viên thứ bảy đìu hiu lạ
Ghế đá không người vắng thảm thương
Chẳng biết bao nhiêu ngày lá đổ
Mà nay đã ngập choáng con đường
Hàng cây trơ trụi nghiêng nghiêng bóng
Lãng đãng phai nhòa ánh tịch dương
Nhớ một mùa thu, nhớ một người
Đường xưa lất phất hạt mưa rơi
Đầu thu rừng lá vừa thay sắc
Vạt nắng còn vương ấm tháng mười
Em bước nhẹ êm trên lối cỏ
Gót chân cùng nhịp với chân tôi
Tay trong tay tưởng đời hoa mật
Thoáng đấy mà nay đã mất rồi
Rừng thu vàng nhạt nắng phai phôi
Chiều nhẹ dần qua lắng ngậm ngùi
Mơ ảo khói huyền che ngọn trúc
Bềnh bồng mây xám phủ lưng đồi
Con đường trước mặt còn xa lắm
Quán nước ven sông đã đóng rồi
Người khách qua đò không ngoảnh lại
Có gì chua chát đọng trên môi .
Phạm Doanh
Posted: Wed Sep 14, 2011 8:53 pm
by Bom
Thu
Lất phất sớm chiều mưa bụi bay
Lặng thinh trông ngóng gió heo may
Thấm thoát sang thu rồi đấy nhỉ?
Lá vàng trên phố cũng rơi đầy...
14.09.2011
Posted: Thu Sep 15, 2011 8:51 pm
by Bom
Thu 2
Trong nắng chiều buồn, mưa vội đi
Hạ qua, thu lại, vẫn chia ly
Hai hàng ngọc lệ hoen cay mắt
Nuối tiếc trôi mau tuổi xuân thì...
15.09.2011
Posted: Sat Sep 17, 2011 11:20 pm
by Bom
Mua!
Tôi mua đời bằng tiếng khóc trẻ thơ
Mua niềm vui bằng nụ cười khờ dại
Mua an lành với trò chơi vô hại
Mua tháng ngày bằng khoảnh khắc đã qua.
Mua tri thức bằng lời dạy sâu xa
Mua niềm tin bằng tình yêu công việc
Mua nước mắt trong những lần nuối tiếc
Mua khát khao trong cuộc sống khổ đau
Mua tình yêu bằng một kẻ đến sau
Mua tình người bằng lời yêu chân thật
Mua tĩnh lặng trong những ngày tất bật
Mua mát dịu với cuộc sống thiên nhiên.
Mua tâm hồn trong ngày tháng bình yên
Mua kỉ niệm trong vòng quay kí ức
Mua ánh sáng khi mặt trời nóng bức
Mua bóng đen trong đêm tối cô đơn
Mua tình em trong giây phút dỗi hờn
Ánh mắt em tôi mua trong giấc mộng
Mua một khoảng trong đất trời cao rộng
Để chất tình lên ngọn núi bài thơ
Mua từ bé, mua đến tận bây giờ
Tôi giữ lại trở thành người giàu nhất
Nhưng đâu biết tôi là người hành khất
Lê cuộc đời trên đôi gót gian truân.
<1 bài siêu cũ>
Posted: Sun Sep 18, 2011 10:45 am
by Bom
Gửi Lại Nơi Này
Mai ta đi rồi, gửi lại vần thơ,
Gửi lại xanh xao đêm dài không ngủ,
Gửi hết xót xa của ngày tháng cũ,
Gửi cả nỗi lòng thôi hết đợi mong.
Mai ta đi, ở lại nhé! mùa Đông,
Nếu có cô đơn cũng đừng lạnh quá,
Sợ lúc em về, con tim băng giá,
Chẳng chút bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.
Gửi lại băn khoăn cho phố đèn mờ,
Và những con đường ta đau từng bước,
Hàng cây khô, đêm muộn về, sướt mướt,
Sầu đã bao mùa trăn trở lao đao.
Gửi lại nơi này mộng vấy hư hao,
Mai tuyết về qua phủ đời mềm mại,
Rực nắng mùa Xuân, ngày ta trở lại,
Hoa rộ tiếng cười ngào ngạt tin yêu.
Lã Thế Phong - Nov. 28 / 06
Posted: Thu Sep 22, 2011 1:05 am
by Bom
Đêm Không Ngủ
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng
Thức chỉ mình ta dạ chẳng an
Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.
Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ
Buồn giúp công danh dế dạo đàn
Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ
Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.
Hàn Mặc Tử
Posted: Thu Sep 22, 2011 12:48 pm
by Bom
[CENTER]Đếm buồn
Trời thu nắng gió heo may
Vì sao tôi vẫn ngồi đây đếm buồn?
Đếm hoài đến lúc mưa tuôn
Đếm qua, đếm lại, vẫn buồn là sao?
22.09.2011[/CENTER]
Posted: Fri Sep 23, 2011 5:57 pm
by Bom
Có đôi khi
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rủ lá rơi vàng về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn.
Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ.
Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng.
Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời .
Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đi đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình…
Cao Vũ Huy Miên
Posted: Fri Sep 23, 2011 7:35 pm
by a jemy a
[CENTER]Có đôi khi…[/CENTER]
[CENTER]Có đôi khi muốn dừng lại,
Để nhìn lại quãng đường vừa đi qua…
Có đôi khi muốn là gió,
Để đi đến muôn nơi mà tôi muốn…
Có đôi khi muốn là mây,
Để trôi lững lờ trên trời xanh thẳm…
Có đôi khi muốn là mưa,
Để cuốn đi tất cả muộn phiền…
Đôi lúc lại muốn là người khác,
Để có thể thấy mình như thế nào…[/CENTER]
[RIGHT]23/9/2011[/RIGHT]