Page 2 of 3

Posted: Sun Nov 27, 2011 9:45 am
by Ma
crazyboysun wrote:sao lại nói thế

thì post lên 4r làm gì nữa...sao phải dặn...post gòy post nữa để vào thùng rác à..khổ có hiểu không mờ

Posted: Sun Nov 27, 2011 9:46 am
by Kelly
bít òy, post lên zing hay fb ýk

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:06 am
by Ma
crazyboysun wrote:bít òy, post lên zing hay fb ýk

post làm gì :d chỉ lấy về cho đứa bạn đọc thôy..tại thấy hợp với nó :D

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:07 am
by Kelly
tưởg cko ny ckớ :D

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:12 am
by Ma
crazyboysun wrote:tưởg cko ny ckớ :D

:) ) có ny đâu mà cho..khổ

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:13 am
by Kelly
vậy ct lun vs tg Sun à

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:15 am
by Ma
crazyboysun wrote:vậy ct lun vs tg Sun à
Ơ cờ..sao lại bàn chuyện riêng tư nơi công cộng..chấm hết, không bàn thêm.

Posted: Sun Nov 27, 2011 10:16 am
by Kelly
ok xiêu nkân =))

Posted: Thu Dec 01, 2011 7:43 pm
by Bom
™†♥→ßïn☼Còi←♥†™ wrote:Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu
Khi tình yêu đã một lần tan vỡ
Vẫn yêu nhau mà đành dang dở
Cả hai chúng mình chẳng có lỗi gì đâu

Cả hai chúng mình đều có lỗi với nhau
Anh đã quên em để em mơ kẻ khác
Em thì quên đi tưởng tình kia đã nhạt
Không ngờ còn lại vết thương đau

Nhức nhối nhiều bởi đã rất lâu
Trái tim ai đã bắt đầu nóng chảy
Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên

Có bao giờ hàn gắn được trái tim?
Anh đừng nói cho lòng em thổn thức
Em biết anh đã nhiều lần day dứt
Anh buồn, em còn buồn nhiều hơn

Trước em buồn vì đã mất anh
Nay lại buồn vì anh khơi chuyện cũ
Lấy lại làm sao niềm tin đã sụp đổ
Hãy quên em và đừng nói yêu em

Thơ tình Puskin, trầm buồn, day dứt...

"Anh muốn nói yêu em như ngày xưa ấy
Đã vỡ rồi đâu còn được lành nguyên"


"Thời gian trôi qua kẽ tay, còn đâu hơi ấm ngày nào...
Hình bóng ai trong giấc mơ, cũng còn đâu như ngày xưa..."
:bbs_65:

Posted: Fri Dec 02, 2011 8:18 am
by Kelly
Bom wrote:Thơ tình Puskin, trầm buồn, day dứt...
:bbs_65:

bác Bom thất tình à :D :D