Bài này là: [align=center]Thơ và mộng[/align][/size][/font][/i][/b][/color]
Bài này là: [align=center]Quên đi!!! Vết thương lòng![/align][/size][/font][/i][/b][/color]Trà My wrote:[CENTER]Tôi cứ mãi trói mình vào quá khứ
Một thời yêu, một thuở mãi đau buồn
Và cứ trách ai kia hay hờ hững
Cứ hững hờ khi tôi nói chia đôi
Ừ! Cuộc sống tôi đây hay mơ mộng
Tương lai ư ? Hai đứa sẽ sum vầy
Hợp rồi tan, tan hợp mãi thế này
Nên đau lắm mỗi khi yêu trong mộng
Mộng là mơ nên tôi viết thành thơ
Để tôi biết trong thơ tôi được mộng
Tôi được sống và thả hồn xao động
Chẳng muộn phiền hay đau khổ...chia ly[/CENTER]
Trà My wrote:[CENTER]
Thất tình có đau lắm không em
Hãy ngồi yên để anh băng cho nhé
Anh sẽ băng thật dịu dàng, thật khẽ
Ngủ ngoan nào, rồi em sẽ hết đau ...
Vết thương này rồi sẽ qua mau
Bởi thương yêu em ấm như lửa
Bôi cho em thêm "thuốc thời gian" nữa
Ngủ ngoan nào ! Ôi dĩ vãng thưở xưa ....
Đừng nhắc lại nhé em ! Kẻo anh khóc bi giờ
Em còn đau là lòng anh còn đau đớn
Thấy không em giữa cuộc đời rộng lớn
Hạnh phúc vô cùng khi ta gặp được nhau ....
Quên nhé em ! Những gì là đớn đau,
Quên nhé em ! Những gì là dĩ vãng
Nắm chặt tay anh cùng bước về ánh sáng
Trên đường đời - phía trước rộng thêng thang [/CENTER]