Posted: Sun Sep 04, 2011 10:47 pm
hô hô con trai thời nay thì sao nhỉ?
Ve vẻ vè ve
Lại vè nói xấu
Vào đây cào cấu
Cái hội con trai
Suốt ngày lai dai
Thuộc trai nhậu nhẹt
Vít ga phóng tẹt
Đích thị đua xe
Tiêm chích xì ke
Là trai nghiện ngập
Động tý đánh đập
Bản chất du côn
Ăn nói ôn tồn
Là trai có học
Ra đường trêu chọc
Há loại lăng nhăng
Ưa sống công bằng
Là trai có trí
Nói cười lí nhí
Đích thị giống Gay
Miệng hót khen hay
Là trai không thật
***
con trai thời nay chỉ thế thôi
yêu thương thề thốt bấy nhiêu lời
lạ gì 2 chữ thật lòng ấy
vừa nói đầu môi quên cuối môi/
Con trai ư ? Chúa lầm lì
Ta hỏi gì cũng ầm ừ ghét ghê!...
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố còn nhe răng cười
Con trai cua của xứ lười
Lớp nhà chẳng dọn cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi 8 tiếng mà không thấm gì
Con trai quần áo ''xù xì''
Chẳng giặt,chẳng ủi thứ gì cũng nhờ
Con trai là chúa giả vờ
Chào em (mình dã quen sơ rồi mà)
Con trai như vậy mới là...
Nhưng mà vắng hắn tụi ta sẽ buồn (hihi).
***
"Con trai tàn ác biết bao nhiêu
Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
Không yêu cứ giả vờ say đắm
Để người con gái phải đăm chiêu".
"Đàn bà hai chữ "đau và khổ"
Đàn ông hai chữ"sở và khanh"
Đàn bà ba chữ "muôn đời khổ"
Đàn ông ba chữ"kẻ phụ tình".
***
trai xưa chăm chỉ hành nghề
trai nay chăm chỉ đánh đề đánh lô
trai xưa tuấn tú khôi ngô
trai nay đầu bằng cái bô để ị
trai xưa thì làm thủ công
trai nay như ***o chạy dông suất ngày
trai xưa tính tình thẳng ngay
trai nay sơ xẩy nó " tháu " ngay liền
trai xưa chẳng biết đến tiền
trai nay nhìn thấy phát điên phát rồ
trai xưa đi xe cọc thồ
trai nay ngu xuẩn học đòi nouvo
trai xưa đẹp zai cơ mà
trai nay trông tưởng mấy con ma " nhát " người
trai xưa lúc nào cũng cười
trai nay như lũ đười ươi dị hình
trai xưa nhìn thấy đã mê
trai nay nhìn kĩ thấy ghê cả người
trai xưa tránh nơi đông người
trai nay lựa chỗ đông người nhả boom........

Ve vẻ vè ve
Lại vè nói xấu
Vào đây cào cấu
Cái hội con trai
Suốt ngày lai dai
Thuộc trai nhậu nhẹt
Vít ga phóng tẹt
Đích thị đua xe
Tiêm chích xì ke
Là trai nghiện ngập
Động tý đánh đập
Bản chất du côn
Ăn nói ôn tồn
Là trai có học
Ra đường trêu chọc
Há loại lăng nhăng
Ưa sống công bằng
Là trai có trí
Nói cười lí nhí
Đích thị giống Gay
Miệng hót khen hay
Là trai không thật
***
con trai thời nay chỉ thế thôi
yêu thương thề thốt bấy nhiêu lời
lạ gì 2 chữ thật lòng ấy
vừa nói đầu môi quên cuối môi/
Con trai ư ? Chúa lầm lì
Ta hỏi gì cũng ầm ừ ghét ghê!...
Con trai là chúa hay chê
Ngắm người ngoài phố còn nhe răng cười
Con trai cua của xứ lười
Lớp nhà chẳng dọn cứ ngồi chơi không
Con trai là chúa lông bông
Ngày chơi 8 tiếng mà không thấm gì
Con trai quần áo ''xù xì''
Chẳng giặt,chẳng ủi thứ gì cũng nhờ
Con trai là chúa giả vờ
Chào em (mình dã quen sơ rồi mà)
Con trai như vậy mới là...
Nhưng mà vắng hắn tụi ta sẽ buồn (hihi).
***
"Con trai tàn ác biết bao nhiêu
Lừa dối tình yêu đủ mọi điều
Không yêu cứ giả vờ say đắm
Để người con gái phải đăm chiêu".
"Đàn bà hai chữ "đau và khổ"
Đàn ông hai chữ"sở và khanh"
Đàn bà ba chữ "muôn đời khổ"
Đàn ông ba chữ"kẻ phụ tình".
***
trai xưa chăm chỉ hành nghề
trai nay chăm chỉ đánh đề đánh lô
trai xưa tuấn tú khôi ngô
trai nay đầu bằng cái bô để ị
trai xưa thì làm thủ công
trai nay như ***o chạy dông suất ngày
trai xưa tính tình thẳng ngay
trai nay sơ xẩy nó " tháu " ngay liền
trai xưa chẳng biết đến tiền
trai nay nhìn thấy phát điên phát rồ
trai xưa đi xe cọc thồ
trai nay ngu xuẩn học đòi nouvo
trai xưa đẹp zai cơ mà
trai nay trông tưởng mấy con ma " nhát " người
trai xưa lúc nào cũng cười
trai nay như lũ đười ươi dị hình
trai xưa nhìn thấy đã mê
trai nay nhìn kĩ thấy ghê cả người
trai xưa tránh nơi đông người
trai nay lựa chỗ đông người nhả boom........

