Page 2 of 4
Posted: Wed Feb 23, 2011 3:55 pm
by Trung trao tro
Anh tìm em mãi chẳng thấy đâu
Tìm mãi tìm hoài lòng thêm sầu
Uh thôi đành chịu,đành cam phận
Tạm thơi cứ ế,số ruồi bâu!
Posted: Wed Feb 23, 2011 7:17 pm
by Thu Hoai
Em thích đoạn này nhất nè........đọc thì không được vần lắm.....nhưng mà hay.............. 
sống trên đời ko kể sướng vui
nụ cười làm xua tan đi tất cả
hãy sống cho thanh thản cuộc đời
vì cuộc đời là hạt cát của đại dương
lênh đênh bồng bềnh kiếp bèo trôi...
Posted: Wed Feb 23, 2011 9:16 pm
by mrguitar
có những thứ chẳng bao giờ em hiểu
vì sao nắng lại gom những giọt sầu?
mây thành mưa rồi sầu sẽ về đâu?
hư vô luôn khó mà lắm bắt!!!
có những thứ tưởng chừng trong tầm mắt
sau cái nhìn đã hiểu được sao em?
thoáng suy nghĩ sâu thẳm sau rèm
suốt đời em sẽ chẳng bao giờ rõ
có những thứ chẳng bao giờ sáng tỏ
như lí trí luôn làm khó con tim
như bình minh em là sương mát lịm
như bóng đêm tôi nở đóa vô thường!
có những thứ đơn giản như tôi đã
...
Posted: Wed Feb 23, 2011 9:22 pm
by mrguitar
cuộc sống sinh viên vốn đã nghèo
cơm thời tăng giá thuốc thời theo
tiền thời cha mẹ nào phụ cấp
học thời ăn đói điểm phải bèo
thăng long lên giá ba thành bảy
cơm ngày 2 bữa 1 bữa treo
sống lay sống lắt thêm năm nữa
ra trường tất lẽ sẽ hết nghèo.
thuốc thời trung quốc nó tràn sang
vina làm rởm đến là ngang
thăng long lên giá theo thời vụ
khiến cánh mày râu bỗng ngỡ ngàng
Posted: Thu Feb 24, 2011 3:25 pm
by TrA My
Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu
Sáu mặt lăn tròn theo số phận
Em đặt tim mình vào chấm tròn duy nhất
Xúc sắc lăn hoài ... không đến được bên anh.
Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh
Sánh bước bên anh, thảo nguyên lộng gió
Người con gái trong thơ anh còn đó
Nhưng anh thì...
Viên xúc sắc tiếp tục lăn...
Đâu phải anh vô tình đánh rơi
Xúc sắc tình yêu rủi - may, được - mất
Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ
Xúc sắc mỏi rồi, liệu có chỗ dừng không?
Em cộng nhớ cho quên, nhân đôi chờ đợi
Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời
Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ
Như đợi một người...
Viên xúc sắc muốn dừng chân!
Posted: Fri Feb 25, 2011 1:25 am
by Trung trao tro
Hà Nội
có những cơn mưa chạm vào nỗi nhớ
của ngày xưa,cái thuở vô tư
ngày ấy vội chẳng kịp viết bức thư
tớ đành vậy-lời yêu thương để ngỏ
giảng đường ngày xưa,chỗ ngồi còn đó
sát cạnh bên nhau buổi học đầu tiên
nhớ khi ấy mắt cậu thật hiền
cười và nói,hồn nhiên và cởi mở
ai sắp xếp cho cậu và tớ
thành bạn của nhau,năm nhất vui buồn
nhớ những ngày mùa hạ mưa tuôn
mình đi mãi,con đường mưa ướt áo
đời sinh viên với thật nhiều ước ao
mình chia sẻ,buồn vui và trăn trở
ngọn gió nào lật qua trang vở
khe khẽ liếc nhìn,nét chữ thân thương...
1 năm thôi mình chung giảng đường
bao nỗi nhớ gom đầy trong kỉ niệm
nếu ngày mai tớ có phép màu nhiệm
ước mình trở về-của những ngày mưa
Posted: Fri Feb 25, 2011 1:24 pm
by Kiniembuon
Hà nội chiều mưa buồn tha thiết
Lang thang rảo bước biết về đâu
suy nghĩ miên man lòng quắt lại
sao em vô tình bỏ tôi đi
Tiếng mưa rơi hay nước mắt rơi
Để nỗi nhớ em thêm vô bờ
Rồi kí ức nhòa về cùng nước mắt
Biết em yêu đã xa tôi rồi
Posted: Fri Feb 25, 2011 1:29 pm
by Dng MAt
chiều xuống ngắm cảnh hoàng hôn
ước ao có đc một hôm buồn buồn ..
buồn rồi chẳng biết làm gì
thế thì ra biển trẫm mình chơi chơi
Posted: Fri Feb 25, 2011 6:56 pm
by mrguitar
Mọi người ủng hộ nhiệt quá

Posted: Sat Feb 26, 2011 12:00 am
by Azasaki
Chắc phải lập ra một box thơ chứ nhêy
4r mình lắm thiên tài quá :-x