Page 2 of 14
Posted: Wed Jan 20, 2010 10:40 pm
by Bom
Xin cuộc đời cho một cái tên...
Mỗi ngày một nỗi buồn
Mỗi ngày một niềm vui
Trôi đi và nhớ lại
Mắt mi khẽ ngậm ngùi.
Ngày hè tiếng ve kêu
Ngày hè hoa phượng nở
Thời gian như bỡ ngỡ
Trở mình chuyển mùa qua.
Con đường giờ đi xa
Con đường ngày trở lại
Ngốc xít và khờ dại
Mấp môi nói yêu thầm.
Cuộc đời những thăng trầm
Cuộc đời bao khát vọng
Sục sôi và lắng đọng
Mơ ước khúc tang bồng
Ai lặng ngắm dòng sông
Ai ngóng nhìn biển cả
Nợ đời còn chưa trả
Kiếm đâu phút thanh bình...
NK một ngày rong ruổi, lang thang... 23.05.09
Posted: Wed Jan 20, 2010 10:43 pm
by Bom
Em mang đến niềm vui
Một phút giây nhỏ bé
Em mang đến nỗi buồn
Cả tháng ngày bao la
Em nơi xa nơi xa
Như vô tình không biết
Anh nơi này mải miết
Yêu, nhớ giữ trong lòng
Thời gian những đợi mong
Trôi lặng im không nói
Nỗi buồn đâu len lỏi
Vào tầm hồn mông lung
Ngước nhìn giữa không trung
Bầu trời đêm tĩnh mịch
Tiếng dế kêu rả rích
Gọi bạn ngắm trăng sao
Muốn bay cao bay cao
Như là mây là gió
Như hạt mưa bé nhỏ
Về bên em ngày nào
Cuộc đời này nguyện trao
Cả trái tim dâng hiến…
Em mang đến__31.05.09
Posted: Sun Jan 24, 2010 9:53 am
by Bom
Vẽ!
[RIGHT]Ai vẽ bức tranh mà lạ quá
Trên con đường dài bước chân đi[/RIGHT]
Khua đôi tay lên bầu trời vẽ gió
Thổi hoang vu tới sâu thẳm tâm hồn
Vẽ ước mơ cho thời gian trở lại
Đêm khuya về trong ký ức vùi chôn.
Ngước nhìn đời lặng vẽ một nụ hôn
Để xóa đi khô cằn trong đáy mắt
Ánh mặt trời trong ngày mưa đã tắt
Cố tô màu một ngọn nến nhỏ nhoi.
Vẽ niềm tin lên mảnh giấy hình thoi
Nối sợi dây làm con diều trôi dạt
Trong giấc mơ vẽ một người thành đạt
Ngồi lặng thầm nghĩ đến những ngày qua.
Trong khát khao nổi sóng vẽ phong ba
Dưới thác ghềnh chợt vùng lên sự sống
Người ngư dân đang vươn mình chèo chống
Vượt qua rồi vẽ một khoảng bình an.
Đêm đã khuya vẽ suy nghĩ miên man
Vẽ cuộc đời và vẽ nhiều hoài bão
Trên con đường tự đôi tay kiến tạo
Bước chân đi chẳng có bước trở về.
Posted: Thu Jan 28, 2010 11:24 pm
by Bom
[RIGHT] "Là thế thôi em sẽ là giấc mơ"
Anh nhắm mắt gọi mưa vào mùa lạnh
Gió thì thầm, gió cũng phải bay đi
Anh khao khát qua những phút chia ly
Góc bình yên có chăng là mãi mãi.
Để giấc mơ đưa chân em trở lại
Chốc vui buồn rồi chợt vỡ mong manh
Lá mùa thu vẫn còn mãi màu xanh
Nhưng cơn gió đã vô hình tan biến.
Em bay đi theo gió về với biển
Anh lặng thầm trên ngọn cỏ vu vơ
"Là thế thôi em sẽ là giấc mơ"
Để tim anh trong đêm đông ấm áp[/RIGHT]
Posted: Thu Jan 28, 2010 11:25 pm
by Bom
Tiêu Dao Du
Ngày mai vẫn thế sẽ về đâu
Lợi danh tiền bạc chẳng mưu cầu
Khát khao cháy bỏng rằng nhân thế
Yên ấm an lành chốn bể đâu
Thoả chí tiêu diêu khắp năm châu
Núi cao vực thẳm đến biển sâu
Giấc mơ về chốn bồng lai nhỉ?
Quên hết ưu tư, quên hết sầu.
Posted: Sat Jan 30, 2010 3:34 pm
by Bom
Ngày lại mưa…
Anh đạp xe chậm qua cơn mưa nhỏ
Nhớ về em về ngày ấy chung đường
Có một lần ở cái tuổi ẩm ương
Anh bất chợt thấy tim mình xao động.
Phố không tên và con đường thơ mộng
Đã bao lần in dấu bước chân anh
Những ngày mưa là mỗi lần trở lại
Cố kiếm tìm giây phút mong manh.
Giữa cơn mưa em vu vơ lặng lẽ
Anh lén nhìn rồi giả bộ bâng quơ
Như cơn gió bay về đâu mất hút
Anh trở về trong ướt át ngu ngơ.
Thức trắng đêm anh lặng im suy nghĩ
Rồi mỉm cười khi nhớ lại chuyện xưa
Cái khoảnh khắc khi vừa ngớt cơn mưa
Anh bất chợt gặp em qua ánh mắt.
Nhưng cơn mưa lại vô tình dập tắt
Chút mơ màng và hạnh phúc nhỏ nhoi
Mỗi ngày qua anh chậm bước lẻ loi
Vu vơ nghĩ… rồi vu vơ bật khóc…
Posted: Sat Jan 30, 2010 3:44 pm
by Bom
Nếu quanh anh...
[CENTER]Nếu quanh anh là núi cao,
Anh dang tay trên đỉnh dầu vách đá.
Nếu quanh anh là biển cả,
Anh vẫy vùng trong nước mát đại dương.
Nếu quanh anh là những con đường,
Anh bước đi theo bình minh lấp ló.
Nếu quanh anh là bạt ngàn cơn gió,
Anh thả mình bay hờ hững vu vơ.
Nếu quanh anh là những vần thơ,
Anh cầm bút viết dòng đời trôi dạt.
Nếu quanh anh là bãi cát,
Anh nhớ mình như hạt bụi nhỏ nhoi.
Nếu quanh anh là mẩu giấy hình thoi,
Anh sẽ nối những cánh diều mơ ước.
Nếu quanh anh là vô vàn giọt nước,
Anh kết thành dòng suối để trôi theo.
Nếu quanh anh những ánh mắt trong veo,
Anh đi tìm tâm hồn anh đánh mất.
Nếu quanh anh là những người hành khất,
Anh nguyện cầu chút bố thí tự do.
Nếu quanh anh là những con đò,
Anh lờ lững thả mình trôi vô định.
Nếu quanh anh là màn đêm tĩnh mịch,
Anh ngắm nhìn ra ánh sáng ngoài xa.
Nếu quanh anh là bão tố phong ba,
Anh vẫn hát và tự tin vững bước.
…
Nếu quanh anh là thời gian trôi ngược,
Anh đi tìm những ký ức ngày xưa.
Nếu quanh anh là những cơn mưa,
Anh sẽ nhớ về ngày em ly biệt.
Nếu quanh anh là những gì chưa biết...
Hỏi trái tim... chỉ có bóng hình em.[/CENTER]
Posted: Thu Feb 11, 2010 12:51 pm
by Bom
Vu vơ hát
[CENTER]Sương giăng che kín lối về
Ai không trở lại chiều quê đượm buồn.
Giọt sầu trên mắt chợt tuôn
Nụ cười khẽ khẽ chợt buông hững hờ.
Một người chân bước bâng quơ
Nhâm nhi khúc hát vu vơ kiếm tìm...
11.02.10[/CENTER]
(mới làm hôm nay, chưa có tên, ai có cảm hứng muốn đặt tên ko ^^!)
Posted: Thu Feb 11, 2010 12:56 pm
by Bom
Lặng thầm
Vui thoáng chốc rồi ngồi buồn nhấm nháp
Vị cafe gieo ngọt đắng trong lòng
Chợt bỡ ngỡ khi yêu thương vụt tắt
Anh lặng thầm... khẽ chớp mắt... chờ mong.
Gió ơi gió đừng rời xa anh nhé
Bỏ theo mây về tận cuối chân trời
Mưa bật khóc, lời yêu chưa kịp nói
Giọt nắng buồn... lã chã... tuôn rơi.
Con phố nhỏ quên bước chân người cũ.
Lối đi về... phủ kín đá rêu phong.
11.02.10
...1 tiếng nhấp nháp ly cafe và ngắm người đi đường...
Posted: Sat Mar 27, 2010 10:32 pm
by MaiThuy_PR29
mấy bài thơ hay thật

, nhẹ nhàng, sâu lắng.........đọc xong thấy chênh vênh............