Page 2 of 2

Posted: Mon Jun 15, 2009 6:08 pm
by nguyenbatbinh
Thôi mặc kệ,
Ai thấy tui nói đúng thì ủng hộ cho tui, ai không thích thì thôi.
Có bài thơ tặng cho các bạn:

Cơn nước xoáy chẳng làm xoay hòn đá tảng
Giữa muôn dòng đá cuội hóa chông chênh.
Dẫu có gọi đá cuội là đá tảng
Con nước đầu vẫn cuốn chúng đi xa
Hai thứ đá nào khác nhau về tên gọi
Mà khác vì có cái trụ lại có cái lăn đi
Đá thì phải chịu nhưng bạn nào đâu có thế
Bạn chọn đứng vững vàng hay là để nước cuốn trôi.

Posted: Mon Jun 15, 2009 8:15 pm
by Berlolt
chắc j đứng vững đã hay hơn bị cuốn đi :) )