Một chút thơ cho lòng bớt vuơng vấn.....
- mrguitar
- Posts: 629
- Joined: Wed Feb 03, 2010 5:37 pm
- Location: Đường nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ....
- Contact:
Một chút thơ cho lòng bớt vuơng vấn.....
tôi muốn trở lại những ngày tháng đã qua
chẳng quen biết---> chẳng nhạt nhòa nỗi nhớ
chẳng thương tiếc những ngày đầu bỡ ngỡ
đâu ngậm ngùi tiếc nợ tuổi xuân xanh
tôi muốn ở những ngày tháng hôm nay
sống vô tư yêu cuồng nhiệt và say men tình ái
để cuộc đời nhìn tôi mà ái ngại
đâu cần lo đến những ngày mai
tôi ao ước những ngày tháng tương lai
mộng kết đẹp dù vài lần dang dở
nắm trong tay những gì từng vụn vỡ
viết cho mình trọn vẹn giấc mơ
...
chẳng quen biết---> chẳng nhạt nhòa nỗi nhớ
chẳng thương tiếc những ngày đầu bỡ ngỡ
đâu ngậm ngùi tiếc nợ tuổi xuân xanh
tôi muốn ở những ngày tháng hôm nay
sống vô tư yêu cuồng nhiệt và say men tình ái
để cuộc đời nhìn tôi mà ái ngại
đâu cần lo đến những ngày mai
tôi ao ước những ngày tháng tương lai
mộng kết đẹp dù vài lần dang dở
nắm trong tay những gì từng vụn vỡ
viết cho mình trọn vẹn giấc mơ
...
.... " Tiếng nấc quyện với tiếng đàn.
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
- mrguitar
- Posts: 629
- Joined: Wed Feb 03, 2010 5:37 pm
- Location: Đường nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ....
- Contact:
tìm gì trong men nồng cháy bỏng
thấy chi khi giọt đắng tràn ly
hình bóng nào kiếm tìm trong vô vọng
tưởng nhớ ai trong những phút ly bì
say thì dễ mà tỉnh nào có dễ
uống thời gian gặm nhấm những đê mê
sẽ có gì trong đêm dài diệu vợi
hay mình ta với chén đắng tràn trề
say 1 lần để biết mình không tỉnh
yêu 1 lần để biết chữ chia xa
nhớ 1 lần để biết chữ phôi pha
quên 1 lần đắm chìm trong tịch mịch.
uống cho quên hẳn men tình ái
khói thuốc tàn tri kỉ đời trai .
để thấy trời ngày mai lại sáng
để biết tình rồi cũng nhạt phai.
thấy chi khi giọt đắng tràn ly
hình bóng nào kiếm tìm trong vô vọng
tưởng nhớ ai trong những phút ly bì
say thì dễ mà tỉnh nào có dễ
uống thời gian gặm nhấm những đê mê
sẽ có gì trong đêm dài diệu vợi
hay mình ta với chén đắng tràn trề
say 1 lần để biết mình không tỉnh
yêu 1 lần để biết chữ chia xa
nhớ 1 lần để biết chữ phôi pha
quên 1 lần đắm chìm trong tịch mịch.
uống cho quên hẳn men tình ái
khói thuốc tàn tri kỉ đời trai .
để thấy trời ngày mai lại sáng
để biết tình rồi cũng nhạt phai.
.... " Tiếng nấc quyện với tiếng đàn.
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
......
tâm trạng quá ạ 

[CENTER]
[/CENTER]
[CENTER]Em ước gì có được đôi cánh thiên thần
Và trong giấc mơ đêm qua em đã có
Em lạc lối trên thiên đưá»ng rá»±c rỡ
Ước gì em chẳng phải dáºy nữa đâu[/CENTER]

[CENTER]Em ước gì có được đôi cánh thiên thần
Và trong giấc mơ đêm qua em đã có
Em lạc lối trên thiên đưá»ng rá»±c rỡ
Ước gì em chẳng phải dáºy nữa đâu[/CENTER]
- a Trang TAnh
- Posts: 2172
- Joined: Sat Oct 10, 2009 7:51 pm
- Location: National University of Civil Engineering
- Contact:
Bạn mình dạo này lãng thật ~.~
[CENTER]http://i838.photobucket.com/albums/zz302/alwaysbewith_u/CK.gif
[/CENTER]
[CENTER]My Facebook
[/CENTER]

[/CENTER]
[CENTER]My Facebook
[/CENTER]
hi hi người ta thường làm thơ những lúc buồn
Mít tơ Kiên Lùn mà có chuyện gì buồn thì cũng cười lên nhé
Nhìn thế mà thơ hay gớm
)
Mít tơ Kiên Lùn mà có chuyện gì buồn thì cũng cười lên nhé
Nhìn thế mà thơ hay gớm

[CENTER] Hãy khóc để rồi cười chứ đừng cười để rồi phải khóc nhiều hơn
http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/09/17/08/63391284729378.gif[/CENTER]
http://d.f2.photo.zdn.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/09/17/08/63391284729378.gif[/CENTER]
- mrguitar
- Posts: 629
- Joined: Wed Feb 03, 2010 5:37 pm
- Location: Đường nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ....
- Contact:
em là ai???
mà những lúc say mèm tôi tìm thấy
ảo ảnh???
chịu!!!
với tới nổi không hỡi con tim khờ dại
khóc thật nhiều rồi nuốt lệ vào tim
có bao giờ em hiểu nổi tình tôi
hay chỉ là những thoáng vu vơ hờn tủi???
tôi đã mơ!
nhiều hơn những gì tôi vẫn thấy
cuộc sống sẽ đưa ta về thực tại
khi vô tình,hết rượu,hết mộng vàng.
tôi sai???
có ai từng nói:
yêu là chết trong lòng 1 ít?
vì mấy khi yêu mà đã được yêu?
xin lỗi đời!!!
chưa từng yêu mà nói lời răn dạy
phải chăng tình là những cuộc vui
yêu người ta là quãng ngày hờn tủi
1 ít trong lòng sao sánh nổi tình yêu!
mà những lúc say mèm tôi tìm thấy
ảo ảnh???
chịu!!!
với tới nổi không hỡi con tim khờ dại
khóc thật nhiều rồi nuốt lệ vào tim
có bao giờ em hiểu nổi tình tôi
hay chỉ là những thoáng vu vơ hờn tủi???
tôi đã mơ!
nhiều hơn những gì tôi vẫn thấy
cuộc sống sẽ đưa ta về thực tại
khi vô tình,hết rượu,hết mộng vàng.
tôi sai???
có ai từng nói:
yêu là chết trong lòng 1 ít?
vì mấy khi yêu mà đã được yêu?
xin lỗi đời!!!
chưa từng yêu mà nói lời răn dạy
phải chăng tình là những cuộc vui
yêu người ta là quãng ngày hờn tủi
1 ít trong lòng sao sánh nổi tình yêu!
.... " Tiếng nấc quyện với tiếng đàn.
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "
!!!
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact:
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact: