thơ thơ thẩn thẩn
ngẩn ngẩn ngơ ngơ
sống mất thì giờ
sống ko công suất
...đc đc mất mất
thật là mong manh
hôm nay song hành
ngày mai mất hútXem thêm
nghĩ ngợi đôi chút
thấy thật buồn cười
tình cảm con người
thật mong manh quá
...nếu là chiếc lá
chiếc lá bay xa
nếu là nụ hoa
mong là màu trắng
nếu là vạt nắng
ấm áp tươi màu
sưởi ấm cho nhau
ngày đông giá rét
.................
kì kà kì kẹt
hết hứng làm thơ
làm gì bây giờ
hay là đi ngủ???
ù à ù ập!
<kí tên:Rương Chung>
thơ thơ thẩn thẩn,ngẩn ngần ngơ ngơ
- Trung trao tro
- Posts: 1223
- Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
- Contact:
thơ thơ thẩn thẩn,ngẩn ngần ngơ ngơ
Ngộ chữ còn tỏ ra thông thái
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm

Ngu còn tỏ ra nguy hiểm
