Trái Tim Con Gái ( sưu tầm )

<img src="http://hocsinhbadinh.net/bom/tscs.gif" border="0"></br>
Nơi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, tình yêu...
User avatar
LongPhiVu
Posts: 1165
Joined: Wed Jan 13, 2010 6:29 pm
Contact:

Trái Tim Con Gái ( sưu tầm )

Post by LongPhiVu »

Tặng các bạn nữ, ...

Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và rất dễ bị tổn thương
Đập lo âu vất vả giữa đời thường
Bỗng một ngày run lên bối rối

Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ nào sau làn mi dấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim

Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé nát ***g ngực
Để trao anh minh chứng của tình em

Nhưng trái tim đã phiền muộn rất nhiều
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa có nắng ấm bao nhiêu
Sẽ hạnh phúc hay là đau khổ

Trái tim em trái tim bé nhỏ
Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
Nhờ anh giữ giùm em trái tim con gái!
User avatar
mrguitar
Posts: 629
Joined: Wed Feb 03, 2010 5:37 pm
Location: Đường nhỏ, ngõ nhỏ, nhà nhỏ....
Contact:

Post by mrguitar »

Vũ ơi là Vũ.Anh đang buồn. Đọc bài này của chú anh lại thấy buồn hơn :(
.... " Tiếng nấc quyện với tiếng đàn.
Sẽ gạt đi những nỗi đau.... "




!!!
antonionguyen1

Post by antonionguyen1 »

không biết bình luận thế nào.
" sưu tầm "
User avatar
class12b_prO
Posts: 69
Joined: Wed Aug 11, 2010 8:56 pm
Location: Thanh Xuân_HN

Post by class12b_prO »

LongPhiVũ wrote:Tặng các bạn nữ, và cô chủ ...

Trái tim em trái tim bé nhỏ
Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
Nhờ anh giữ giùm em trái tim con gái!
ông ni khôn thiệc
1'=>4 = 150 ngủ
Image


○○╖╖┘↓◄◄H0ang┘↓◄◄╖╖○○
User avatar
Trung trao tro
Posts: 1223
Joined: Thu Sep 10, 2009 2:23 pm
Contact:

Post by Trung trao tro »

hãy cứ mơ đi...hj
Ngộ chữ còn tỏ ra thông thái
Ngu còn tỏ ra nguy hiểm
=))
User avatar
Khong can
Posts: 1037
Joined: Thu Mar 26, 2009 8:58 am

Post by Khong can »

LongPhiVũ wrote:Tặng các bạn nữ, và cô chủ ...







Trái tim em trái tim bé nhỏ
Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
Nhờ anh giữ giùm em trái tim con gái!
Không bé đâu
[CENTER][/CENTER]
[CENTER][/CENTER]
[CENTER]I have a dream[/CENTER]
Post Reply

Return to “Tâm sự - Chia sẻ”