by haha_emne » Wed Jan 05, 2011 3:08 pm
Giá mà được sống lại một lúc
Chắc sôi động hơn một đời làm ma
Nếu được lên cõi trần thì càng tốt
Được gặp gỡ nói chuyện với người ta.
Giá mà được sống lại một lúc
Để chúc phúc cho những ai khóc khi mình ra đi
Và chúng ta lại được cười khì khì .
Vì cuộc sống dưới này chẳng nghĩa lí chi.
Giá mà được sống lại một lúc
Vươn mình hòa vào đời phồn vinh
Nếu Diêm Vương quên gọi mình
Cứ thế mà sống ấm tình càng vui.!
....
Giá mà được sống lại một lúc!!!!!!!!
Chỉ một lúc thôi người ơi!
Con vẫn muốn sống ở đời
Bởi nơi đó tuyệt vời quá đi.
Đây là một đoạn thơ mà chị đã copy, của ai cũng không nhớ rõ nữa, chú em đọc và thử cảm nhận xem thế nào.
Cuộc sông là thế, buồn vui lẫn lộn, có hạnh phúc, có khổ đau, có lúc tràn đầy sức sống, lúc lại mệt mỏi chán chường, nhưng đâu phải cứ mêtk mỏi là muốn chết đi một lúc nhỉ, nếu thế lấy ai để sống. Đời còn dài nên phải sông, bắt buộc phải sống chứ. Mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ tốt thôi, ít nhất phải luôn tin tưởng như thế.
Giá mà được sống lại một lúc
Chắc sôi động hơn một đời làm ma
Nếu được lên cõi trần thì càng tốt
Được gặp gỡ nói chuyện với người ta.
Giá mà được sống lại một lúc
Để chúc phúc cho những ai khóc khi mình ra đi
Và chúng ta lại được cười khì khì .
Vì cuộc sống dưới này chẳng nghĩa lí chi.
Giá mà được sống lại một lúc
Vươn mình hòa vào đời phồn vinh
Nếu Diêm Vương quên gọi mình
Cứ thế mà sống ấm tình càng vui.!
....
Giá mà được sống lại một lúc!!!!!!!!
Chỉ một lúc thôi người ơi!
Con vẫn muốn sống ở đời
Bởi nơi đó tuyệt vời quá đi.
Đây là một đoạn thơ mà chị đã copy, của ai cũng không nhớ rõ nữa, chú em đọc và thử cảm nhận xem thế nào.
Cuộc sông là thế, buồn vui lẫn lộn, có hạnh phúc, có khổ đau, có lúc tràn đầy sức sống, lúc lại mệt mỏi chán chường, nhưng đâu phải cứ mêtk mỏi là muốn chết đi một lúc nhỉ, nếu thế lấy ai để sống. Đời còn dài nên phải sông, bắt buộc phải sống chứ. Mọi chuyện sẽ qua thôi, sẽ tốt thôi, ít nhất phải luôn tin tưởng như thế.