by V-men » Fri Apr 23, 2010 3:57 pm
Bài thơ mình viết dành tặng ...
NẤM MỒ TRONG TIM
Trong trái tim tôi có nấm mồ,
Một tình yêu chết lúc bé thơ.
Khi mộng yêu đương bục tan vỡ,
Của căn bệnh yêu bị hững hờ.
***
Loài người sao thật quá ngu ngơ,
Thích những tình yêu đến bất ngờ.
Để rồi hi vọng trong vô vọng,
Để rồi đau khổ giữa vu vơ.
***
Nấm mồ chứa đựng những đau thương,
Của một tình yêu giữa đời thường.
Mong mỏi yêu thương rồi tuyệt vọng,
Khép mình trong bao nỗi chán trường.
***
Nhân loại còn yêu mãi còn khờ,
Muôn đời,Muôn kiếp vẫn còn mơ.
Tìm kiếm tình cờ rồi chờ đợi,
Để trái tim thêm những nấm mồ.
Thép Buồn.
[SIZE="4"]Bài thơ mình viết dành tặng ...
[/size]
[color="Red"] [SIZE="4"] NẤM MỒ TRONG TIM[/size][/color]
[SIZE="3"]Trong trái tim tôi có nấm mồ,
Một tình yêu chết lúc bé thơ.
Khi mộng yêu đương bục tan vỡ,
Của căn bệnh yêu bị hững hờ.
***
Loài người sao thật quá ngu ngơ,
Thích những tình yêu đến bất ngờ.
Để rồi hi vọng trong vô vọng,
Để rồi đau khổ giữa vu vơ.
***
Nấm mồ chứa đựng những đau thương,
Của một tình yêu giữa đời thường.
Mong mỏi yêu thương rồi tuyệt vọng,
Khép mình trong bao nỗi chán trường.
***
Nhân loại còn yêu mãi còn khờ,
Muôn đời,Muôn kiếp vẫn còn mơ.
Tìm kiếm tình cờ rồi chờ đợi,
Để trái tim thêm những nấm mồ.[/size]
[SIZE="4"] Thép Buồn.[/size]