by SirMaiQuan » Tue Dec 15, 2009 4:43 pm
[CENTER]Tôi muốn ngồi một mình trước gió
Để gió thổi đi bao buồn bã
Tôi muốn đứng bên bờ biển cả
Để sóng cuốn trôi kĩ niệm xưa
Tôi muốn bước lẳng lặng trong mưa
Để mưa xóa nỗi đau vời vợi
Tôi muốn ngắm muôn ánh sao ngời
Để sao mang đi nỗi cô đơn
Tôi muốn thét cho thật là lớn
Để lòng khỏi ưu phiền trĩu nặng
Tôi muốn đến phương trời vô tận
Để hình bóng kia sẽ biến tan
Tôi muốn khóc cho đến khi lệ cạn
Để mối tình kia sẽ cạn theo ./. [/CENTER]
[CENTER]Tôi muốn ngồi một mình trước gió
Để gió thổi đi bao buồn bã
Tôi muốn đứng bên bờ biển cả
Để sóng cuốn trôi kĩ niệm xưa
Tôi muốn bước lẳng lặng trong mưa
Để mưa xóa nỗi đau vời vợi
Tôi muốn ngắm muôn ánh sao ngời
Để sao mang đi nỗi cô đơn
Tôi muốn thét cho thật là lớn
Để lòng khỏi ưu phiền trĩu nặng
Tôi muốn đến phương trời vô tận
Để hình bóng kia sẽ biến tan
Tôi muốn khóc cho đến khi lệ cạn
Để mối tình kia sẽ cạn theo ./. [/CENTER]