by nhocnhiuchuyen » Wed Nov 30, 2011 4:09 pm
Cho những ai iêu màu tím... yêu hoa bằng lăng...
Cho những tháng ngày đã qua... và những kỉ niệm còn mãi...
TÍM - BẰNG LĂNG
Bước vu vơ trên sân trường ngập nắng
Bỗng gặp một trời tím đến bâng khuâng
Mùa hè tới, dãy bằng lăng nở
Mùa bằng lăng - mùa của học trò...
Một loài hoa nghe tên đã lạ
Như tiếng lòng vô thức gọi thời gian
Màu hoa tím - màu của thương nhớ
Màu mộng mơ - màu của chia xa...
Vô tình... cơn gió nào thoáng qua?
Đem hoa tím rắc đầy lên nỗi nhớ
Để đêm vè cùng trăng sao thao thức
Hoa im lặng ... mà tím xót xa...
Cho những ai iêu màu tím... yêu hoa bằng lăng...
Cho những tháng ngày đã qua... và những kỉ niệm còn mãi...
TÍM - BẰNG LĂNG
Bước vu vơ trên sân trường ngập nắng
Bỗng gặp một trời tím đến bâng khuâng
Mùa hè tới, dãy bằng lăng nở
Mùa bằng lăng - mùa của học trò...
Một loài hoa nghe tên đã lạ
Như tiếng lòng vô thức gọi thời gian
Màu hoa tím - màu của thương nhớ
Màu mộng mơ - màu của chia xa...
Vô tình... cơn gió nào thoáng qua?
Đem hoa tím rắc đầy lên nỗi nhớ
Để đêm vè cùng trăng sao thao thức
Hoa im lặng ... mà tím xót xa...