by Google » Mon Sep 05, 2011 11:26 am
anh biết gọi em như thế nào đây?
Là bạn?
Là em?
Hay là gì khác?
Và trong anh ... Trời ơi, anh không biết
em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng anh tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
[color="darkred"]
anh biết gọi em như thế nào đây?
Là bạn?
Là em?
Hay là gì khác?
Và trong anh ... Trời ơi, anh không biết
em là gì giữa bề bộn đời anh?
Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
Nhưng anh tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ... :) [/color]