by nhungnguyen1010 » Sat Apr 16, 2011 12:06 am
Em lại viết cho anh
Bài thơ về một thời con trẻ
Câu chuyện yêu vu vơ của một thời khờ bé
Dấu chân ai in nặng giấc mơ buồn...
Mùa đông rồi, gió cứ thổi luôn luôn
Nghe ngõ cũ rét luồn trong giá buốt
Em mải miết đi tìm
Cánh hoa xoan đầu hạ
Cánh hoa cúc đầu xuân -
Những cánh hoa
chưa một lần
biết nở
đúng mùa -...
Trong xa xăm ta giật mình ngẩn tiếc
Cánh đồng hoang trải dọc những nỗi lòng
Chạy mỏi chân mà không hết
Anh nhíu mày trước những nỗi xăm xa...
Sớm hôm nay nắng rất lạ bên nhà
Cái nắng ấy sao như là nắng cũ
Mùa thu qua lâu rồi mà không rủ
Cho ta theo về...
Dấu xe thời gian đã bết bê bùn đất
Ta già đi trước tuổi đã bao lần
Ngõ cũ
Thời gian
Và anh nữa....
Cả em đây - ngày xưa quá dại khờ
Em lại viết cho anh
Bài thơ về một thời con trẻ
Câu chuyện yêu vu vơ của một thời khờ bé
Dấu chân ai in nặng giấc mơ buồn...
Mùa đông rồi, gió cứ thổi luôn luôn
Nghe ngõ cũ rét luồn trong giá buốt
Em mải miết đi tìm
Cánh hoa xoan đầu hạ
Cánh hoa cúc đầu xuân -
Những cánh hoa
chưa một lần
biết nở
đúng mùa -...
Trong xa xăm ta giật mình ngẩn tiếc
Cánh đồng hoang trải dọc những nỗi lòng
Chạy mỏi chân mà không hết
Anh nhíu mày trước những nỗi xăm xa...
Sớm hôm nay nắng rất lạ bên nhà
Cái nắng ấy sao như là nắng cũ
Mùa thu qua lâu rồi mà không rủ
Cho ta theo về...
Dấu xe thời gian đã bết bê bùn đất
Ta già đi trước tuổi đã bao lần
Ngõ cũ
Thời gian
Và anh nữa....
Cả em đây - ngày xưa quá dại khờ